Tôi làm để tôi tồn tại
TRÔI ĐI... NỖI NHỚ !
Tìm gì mãi cõi mênh mông?
Rồi ngu ngơ bỏ lòng không… tháng ngày
Trôi đi… nỗi nhớ… rớt dài…
Lạnh mưa chi để đọa đày… tình em!
Trôi đi sóng mắt… môi mềm…
Trôi đi tay quạnh kiếm tìm bàn tay
Trôi đi rượu đắng men cay
Không dưng sao để ai hoài giọt tuôn
Trôi đi hoa cũ hương buồn
Trôi đi trôi cả cánh chuồn ngày xưa...
TRÊU MƠ
Đêm nay gió thốc tư bề
Dây oan dài bởi người về trêu mơ
Chiều đau chiều rớt chõng chơ
Đêm đau vì bởi dại khờ tình ai?
PhốChâuTrêumơ,17-9-10...
TRÔI ĐI… NỖI NHỚ!
Tìm gì mãi cõi mênh mông
Rồi ngu ngơ bỏ lòng không… tháng ngày…
Trôi đi… nỗi nhớ… rớt dài…
Lạnh mưa chi để đọa đày… tình em!
PhốChâuTrôiđinỗinhớ,15-9-10...
SƯƠNG CÔ ĐƠN
Em tịnh yên gửi lại mùa hoa
Lần theo gió hóa bụi mù thành cổ
Tìm kiếm chút tàn thu trong lối nhớ
Ngẩn ngơ tình khuất nẻo chơi vơi
Em xa vời hay người bỏ quên em?
Chiều phai úa thềm rêu tắt nắng
Lá vàng mỏi nhẹ rơi vào thinh vắng
Trắng sương chiều... trắng nỗi cô đơn ...
PhốChâuSươngcôđơn,14-9-10...
NỖI NHỚ KHÔNG MÀU
Nào ai biết gì đâu con tạo
Khéo xoay vòng để những cô đơn
Dừng bên núi nắng để buồn đau đáu
Quán không tên, nỗi nhớ không màu!
PhốChâuNỗinhớkhôngmàu,12-9-10...
ĐÊM YAHOO
Đêm yahoo…
ta đợi lời,
cơ cực!
Người bên người ta thắt ngực từng cơn
Chẳng dám giận hờn vì ta có gì hơn
Cũng trốn đời tìm tình riêng mà ước
Lòng dặn lòng ta ơi dừng bước
Sao tay nồng lướt mãi tìm yêu
Lặng im đến quạnh hiu...
KHÔ MÔI
Lỡ hẹn rồi… lỡ hứa… trọn đôi
Thuyền một bến còn trôi bến khác
Ngôi sao nào vỡ vào đêm vụn nát
Ngọn gió nào thổi rát hư không
Ai sẽ khóc cho ngày mai không gặp
Giọt ướt dằm sao lại khô môi?
PhốChâuKhômôi,10-9-10...
CAFÉ ĐÊM
Không còn hoàng hôn
Phố đã lên đèn
Nhịp đêm cuồng ngực
Café đêm rỏ vào rưng rức
Giọt nhớ người thổn thức đáy ly
Hương nâu ướp mi
Dấu tình qua còn lại những gì
Khi người cố chai lì không tơ nắng
Tay buồn khuấy bọt xô lòng đắng
Ngụm bọt tàn thưởng trắng tình riêng!
PhốChâuCaféđêm,09…10-9-10...
CAFÉ GIÓ
Café đêm có làm anh nhớ
Vụn tình nồng đã nhuốm cùng em?
Người muốn đến nhưng sợ tay đầy gió
Giá thì tràn sao sưởi ấm lòng nhau!
PhốChâuCafégió,08…10-9-10...
THƯ XA
Sợ rằng em không chờ đợi nổi,
khi gặp em anh đã hóa người xưa
bởi thời gian ra đi chẳng bao giờ quay trở lại,
anh chẳng có trong em như thuở ban đầu.
* * *
Vâng, thời gian đi chẳng bao giờ trở lại!
cũng chẳng biết khi nào tình sẽ nhạt phai
chỉ muốn nói cùng anh chuyện của hôm nay
Hay đúng hơn bằng chính lúc này
Trái tim em nỗi nhớ đọa đày
Đã vì ai mà giờ đây dữ dội
Gặp nhau đi...
KHÚC ĐÊM
Gió đêm thổi khúc bẽ bàng
Oán câu cô quạnh lỡ làng tình em
Sao buồn cả cánh vạc đêm
Chao mà nghe mỏng đến mềm xoải xa…
PhốChâuKhúcđêm,09-9-10...
CHIỀU PHỐ
Chiều buông mắt lá lao xao
Trông người trách nắng làm đau lá vàng
Thôi em về với bẽ bàng
Lá rơi...
mặc phố lỡ làng...
...
NỖI NHỚ KHÔNG MANG HỒN THẦN CHẾT
Em với chồng đã tắt lịm từ lâu
Sóng chỉ dâng khi nghĩ về anh đó
Cái nỗi nhớ không mang hồn thần chết
Đã bắt đày em sống để đợi anh!
PhốChâuNỗinhớkhôngmanghồnthầnchết,07-9-10...
GIỌT RƠI
Xuyên tầng lá giọt rơi làm tim thấu
Chảy tìm ai mà thả thẳm sợi sầu
Ngưng đi chứ mưa tuôn làm chi mãi
Cố rửa hoài nỗi nhớ có nhạt đâu!
PhốChâuGiọtrơi,05-9-10...
CHO MỘT LẦN
Một lần đến mình… hôn nhau nhé
Đừng chần chờ để nhạt màu môi!
Một lần thôi… chỉ một lần thôi…
Ngực áp ngực mà nghe tim mình đập
Bao gió mưa có về vùi giập
Ngàn đắng cay, bụi mờ khuất lấp
Cho một lần, xin chấp mọi bão giông!
PhốChâuChomộtlần,01…04-9-10...
MỘNG KHÓI
Đã từng đón nắng ở bên song
Từng thơ từng thẩn ở trong lòng
Ngắm mây để gió kia vuột mất
Rồi đành ôm mộng khói mênh mông!
Nhớ! Đắng, mắt nhòa đau khóe mắt
Thương sao oằn cuộn cả cõi lòng
Hư vô buông mờ sâu yên vắng
Đau tràn cay thốc đáy tim không!
PhốChâuMộngkhói,03-9-10
...
EM ĐÃ QUEN
Em đã quen,
quen dần cùng thiếu vắng
Ngày mỗi ngày hết ngắm nắng rồi mưa
Gió vẫn đưa từng bước em về
Cúc vẫn thế, nở khi mùa thu tới
Lá vẫn rời cành khi hớp nắng buổi chiều đông
Vẫn trơ trụi hàng cây già trong giá
Và…
nhật ký yêu
không dấu chấm sau cùng!
PhốChâuEmđãquen,02-9-10...


Các ý kiến mới nhất