Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ > Thơ bạn tặng >
Đỗ Thị Hoa @ 05:50 14/09/2010
Số lượt xem: 1935
Trông ngóng....

Mỗi chiều hoa nắng, em mơ mộng
Ánh mắt xuân thì, uống hư không
Chân trời nhuộm tím tình em đó
Cuộn sóng yêu thương thắm ấm nồng
Vơi đầy, da diết trong rạo rực
Say ướt, nồng nàn tỏa mênh mông
Bờ môi khao khát, hương say đắm
Mắt biếc cồn cào, cháy ngóng trông...
( Hà Nam 11/9/2010 - Đỗ Hoa )
Đỗ Thị Hoa @ 05:50 14/09/2010
Số lượt xem: 1935
Số lượt thích:
0 người
- Chiều đơn côi... (28/08/10)
- Mưa Phố Châu ...( Tặng người Châu Phố - VT ! ) (25/08/10)
- Kí ức (25/08/10)
- Hương Cà phê.... (19/08/10)
- CUỐI THU (18/08/10)
Trông ngóng....
Em ngóng người yêu hay ngóng ai
Bóng tà tê tái lá vàng phai
Người xưa êm ấm bờ hoa mới
Hương còn vương vất lối tình dài!
Bờ môi khao khát...chốn mộng mơ
Ngóng ai....hay đang ngóng chờ thơ
Mấy hôm Thy vắng hay do mạng
Vô nhà khó khăn...luôn phải chờ !!!
Ngóng ai ? Thầy Thứ ngóng ai ?
Chị Thy sao để thầy dài cổ mong !
Hì...
Ngày ngày ngóng chờ....một người
Vào mạng để thấy nụ cười.....như mơ
Bồn chồn...đợi...để đọc thơ
Gieo bâng khuâng đến bao giờ...mới thôi
Bóng tà dương đã.....về rồi
Mà sao vẫn cứ đứng, ngồi....không yên
Cuôi thu gió hú...triền miên !
MMays ngày bận liền không sang !
Mọi người dzữ dzội dzậy cà ! Thôi thì ta cũng ngóng tý chơi !
Ngóng ai gió hú triền miên
Vào ra thơ thẩn tận miền xa xăm
Dẫu biết trăm năm một kiếp
Ngóng trông nhau hoài nối tiếp ngóng trông
Bồn chồn rạo rực miền không
Chém cha cái kiếp ngóng trông ... thói đời !
Đừng rạo rực làm lòng em tê tái
Tái tê rồi ................................!
Viết tiếp hi !
"Tái tê rồi" mê mải tìm nhau!
hi, đc hông?
"Tái tê rôi.." lại thấy thương nhau
Nhanh lên kẻo bạc mái đầu
Nhanh lên...kẻo cứ để nhau chờ hoài
Nhanh lên vì tháng năm dài
Mỗi giây xa....thấy cả hai..."THẪN THỜ"
Viết tiếp nhé.........các bạn thơ !!