Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ > Thơ bạn tặng >
Đỗ Thị Hoa @ 05:19 25/08/2010
Số lượt xem: 315
Kí ức
Màn đêm buông xuống...
khép hờ cánh cửa
Ai đó thẩn thơ ...
ngu ngơ một mình...
Chẳng hờn, chẳng giận...
lặng lặng con tim
Giăng nỗi nhớ ghim đáy sâu tâm khảm
Ném giận hờn cho trôi chảy đơn côi
Gió thổi mạnh rít qua trồi kẽ lá
Trăng lặng buồn len lỏi giữa hư không
Thoáng sương khói nhuộm mờ vầng mắt biếc
Ngẩn ngơ tìm...
kí ức viết ngày qua...
( Hà Nam 25/8/2010 - Đỗ Hoa )
Đỗ Thị Hoa @ 05:19 25/08/2010
Số lượt xem: 315
Số lượt thích:
0 người
- Hương Cà phê.... (19/08/10)
- CUỐI THU (18/08/10)
- Nắng sân trường ! (17/08/10)
- Mơ về sao anh ! (13/08/10)
- Say (09/08/10)
Miền kí ức em tìm trao anh đó
Hết lặng buồn, hồn chẳng nhuốm tơ vương !
Một miền kí ức buồn vương
Thôi xin chả lại chút hương tình đời !...
Khi em viết xong thường có 2 câu chốt để riêng chị à !