Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ > Thơ bạn tặng >
Đỗ Thị Hoa @ 21:39 13/08/2010
Số lượt xem: 305
Mơ về sao anh !

Em mơ về mưa sao băng đêm qua
Giăng trắng sắc màu rực sáng ngàn hoa
Ngóng tìm anh trên bầu trời sao băng
Thổn thức " sao em'', phải chăng anh có biết ?
Lóng lánh nhịp tình hơi thở xốn xang
Dải Ngân Hà vắt ngang nơi tiên giới
Ô Thước bắc cầu chới với không gian
Tìm nhau hoài " sao anh'' - em chả thấy
Tan thật rồi trôi chảy còn đâu ?...
Mưa sao băng mỏng manh hi vọng
Em trở về...
thôi...
chẳng có " sao anh ''.....
.jpg)
( Đỗ Hoa Hà Nam 13/8/2010- Đêm mưa sao băng )
Đỗ Thị Hoa @ 21:39 13/08/2010
Số lượt xem: 305
Số lượt thích:
0 người
- Say (09/08/10)
- Thu reo ca ! (09/08/10)
- MUA THU GIÁU EM (06/08/10)
- Thu và Anh ! (06/08/10)
- Nhớ! (01/08/10)
Em mơ về mưa sao băng đêm qua
(có sao băng rồi còn đòi... anh nữa, hí hí)