Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ > Thơ bạn tặng >
Hang Nga @ 10:33 06/08/2010
Số lượt xem: 325
MUA THU GIÁU EM
![]()
Có phải mùa thu vừa giấu em sang
Trong sắc biếc của lá vàng trước ngõ
Trong hương cốm nồng nàn muôn thủa
Mùa thu về lặng lẽ trước song thưa
Có phải hoa cúc vàng vàng đến ngẩn ngơ
Em cứ ngắm và thu như khẽ gọi
Trái tim ai thầm thì muốn nói
Lời yêu nào ai ngỏ lúc thu sang?
Trong sắc biếc của lá vàng trước ngõ
Trong hương cốm nồng nàn muôn thủa
Mùa thu về lặng lẽ trước song thưa
Có phải hoa cúc vàng vàng đến ngẩn ngơ
Em cứ ngắm và thu như khẽ gọi
Trái tim ai thầm thì muốn nói
Lời yêu nào ai ngỏ lúc thu sang?
Em nhớ nhung hoài trong sắc tím hoàng hôn
Anh mãnh liệt ồn ào mà sâu lắng
Anh đến với em từ phương trời rực nắng
Của miền đất nào em chưa kịp đặt chân
Em nhận lời yêu mà không chút phân vân
Lời yêu đẹp và trang nghiêm như lời hứa
Em ao ước bờ vai anh một nửa
Dù chỉ một nửa thôi, em vẫn cháy hết tim mình.
Anh mãnh liệt ồn ào mà sâu lắng
Anh đến với em từ phương trời rực nắng
Của miền đất nào em chưa kịp đặt chân
Em nhận lời yêu mà không chút phân vân
Lời yêu đẹp và trang nghiêm như lời hứa
Em ao ước bờ vai anh một nửa
Dù chỉ một nửa thôi, em vẫn cháy hết tim mình.
Hang Nga @ 10:33 06/08/2010
Số lượt xem: 325
Số lượt thích:
0 người
- Thu và Anh ! (06/08/10)
- Nhớ! (01/08/10)
- Gửi người Châu Đốc (01/08/10)
- Lá rơi... (28/07/10)
- THU VỀ ! (26/07/10)

Lời yêu đẹp và trang nghiêm như lời hứa
Em ao ước bờ vai anh một nửa
Dù chỉ một nửa thôi, em vẫn cháy hết tim mình.
ĐÚNG!