Tôi làm để tôi tồn tại
HÀNH KHẤT
Ta muốn khóc cho mùa thu lại sợ lòng mềm yếu
mắt chợt nhòa khi tạng mặt buổi chiều buông
Cái vạt sĩ ngăn dòng lệ chực trào tuôn
Buồn tê tái mà cố ghìm cho trơ mặt
Lá rơi… cắt biển tà tĩnh mịch
cắt chiều tà... hay... xé lòng ta?
Miền chơi vơi… ta nát tim mình
Ta rịt vết thương lòng lại lọt thỏm cõi cô liêu…
…
Ta yêu người để ta có được ta
Thế mà cái ngơ như...
MINH CHỨNG
MINH CHỨNG
Nguồn: stac&stam
Người gửi: ()
Ngày gửi: 29-07-2010
Dung lượng: 84.9 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt xem: 1818
Mô tả:
MINH CHỨNG
Nói đi em, em yêu đến độ nào!
(Mà thật lạ chẳng hiểu sao lời yêu đi đâu mất?
Trước anh, tôi như con rối thật
Chẳng biết nói gì chỉ biết ngó xa xôi
Cái cụm từ “Em muốn gần anh”
Lại là một khoảng cách
Như bụi hồng chốn hoang bỗng mưa về xóa sạch
Như một lời nguyền cho kẻ yêu...
Nhớ!
Gửi người Châu Đốc
Từ miền Đất lạ xa xôi
Sao tôi sa bước đến nơi chốn này
Cho là gừng ớt không cay
......
HONG MẮT ĐÊM
Giọt sương rớt lẻ cô đêm quạnh
Em quàng thêm áo nhớ về anh
Tay ôm ngực gói đầy băng giá
Tìm, có hay không – giấc mộng lành?
Lành lạnh sầu rơi nơi khóe em
Người bên chăn ấm kẻ bên thềm
Thời có còn thương xin hãy gửi
em chút lửa hồng hong mắt đêm!
PhốChâuHongmắtđêm,30-7-10...
MỘT CHÚT BUÔN MÊ
Tìm đến Buôn Mê
Núi kề bên núi
Sương mờ bên khe…
Anh ơi có nghe
Tiếng lòng em thở
Xanh màu của lá
Đỏ vì ngàn hoa…
Mắt biếc mặn mà
Chợt say mắt lá
Nhẹ nhàng tơ vương
Phố núi mờ sương
Ai về lối gió
Để lòng đầy thương?
PhốChâuMộtchútBuônMê,28…30-7-10...
Dương Thị Hoàng Hà
bịt mặt nửa chiêm bao
Dung nhan hẳn thế sao?
Phô đần trơ thối cho nhân thế
Để da hay để tiếng đây nào?
Nào phải vì ai đà chọc ngoáy
nổi máu chơi ...
THƠ 2 CÂU
Đau gì đau ở trong tim
Giọt trào khóe mắt, môi tìm nuốt vô.
Văn tế viết để cho người sống
Giỗ cúng làm để cho người còn....
Gửi em mùa thu!
Tìm gặp nhau trên trang violet Chiều cuối hè, dìu dặt đón thu sang Gửi cho em thêm một chút sắc vàng Tựa bờ vai, bầu trời nghiêng ngả nắng! Trời vẫn xanh, những cơn mưa chưa lắng Cơn bão cuộc đời đè nặng hai vai Nghiệp trồng người, cả một chặng đường dài Gửi tình yêu qua những viên phấn trắng! Gửi cho em những phút giây tĩnh lặng Chuyến đò đầy bao trĩu nặng suy tư Anh gửi cho em cơn gió mùa thu Thổi mệt nhọc, trang...
EM TẠ LỖI !
XÓT LÁ?
Đi giữa mùa thu ai ngắm hoa
Còn ta sao mãi vói lá vàng
Mớ theo lối nắng chơi vơi gió
Mớ về theo cỏ nhuốm ngàn xa…
Ta chở tình ta với mùa qua
Chở cả lá thu quến cội già
Nào phải vì tham mà xót lá
Hay vì ta xót chút tình ta?
PhốChâuXótlá?28…30-7-10...
THÊM LỜI bài thơ GIÓ VỀ
Gió về....làm cho anh say
Chiều hè nóng...có gió mây...tràn về
Nắng hanh...mưa nặng...TÌNH MÊ !
Gió về làm nóng....nơi quê....đỡ...nhiều
TÌNH MÊ....GIÓ..đên....nên YÊU !!!...
MINH CHỨNG
Nói đi em, em yêu đến độ nào!
(Mà thật lạ chẳng hiểu sao lời yêu đi đâu mất?
Trước anh, tôi như con rối thật
Chẳng biết nói gì chỉ biết ngó xa xôi
Cái cụm từ “Em muốn gần anh”
Lại là một khoảng cách
Như bụi hồng chốn hoang bỗng mưa về xóa sạch
Như một lời nguyền cho kẻ yêu xa
Đã bao giờ em hết đợi anh đâu
Chẳng dám sánh mưa ngâu cũng chẳng so cùng Chức Nữ
Có cần không, nếu muốn, thì...
GIÓ VỀ
Ngoài kia trăng đã buông tơ
Phòng côi đêm trắng giấc mơ không về
Cánh dơi chấp chới câu thề
Thảng khuya canh rớt gió về đầy tay...
PhốChâuGióvề,26-7-10...


Các ý kiến mới nhất