Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Chu Quang Thứ @ 10:45 30/07/2010
Số lượt xem: 158
THÊM LỜI bài thơ GIÓ VỀ
Gió về....làm cho anh say
Chiều hè nóng...có gió mây...tràn về
Nắng hanh...mưa nặng...TÌNH MÊ !
Gió về làm nóng....nơi quê....đỡ...nhiều
TÌNH MÊ....GIÓ..đên....nên YÊU !!!
Chu Quang Thứ @ 10:45 30/07/2010
Số lượt xem: 158
Số lượt thích:
0 người
 
- MINH CHỨNG (29/07/10)
- Bài học từ con ong (29/07/10)
- KẺ ĐẾM TƯƠNG LAI (29/07/10)
- GIÓ VỀ (28/07/10)
- HOÀI THU (28/07/10)
Các ý kiến mới nhất