Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 13:54 29/07/2010
Số lượt xem: 363
MINH CHỨNG
Nói đi em, em yêu đến độ nào!
(Mà thật lạ chẳng hiểu sao lời yêu đi đâu mất?
Trước anh, tôi như con rối thật
Chẳng biết nói gì chỉ biết ngó xa xôi
Cái cụm từ “Em muốn gần anh”
Lại là một khoảng cách
Như bụi hồng chốn hoang bỗng mưa về xóa sạch
Như một lời nguyền cho kẻ yêu xa
Đã bao giờ em hết đợi anh đâu
Chẳng dám sánh mưa ngâu cũng chẳng so cùng Chức Nữ
Có cần không, nếu muốn, thì ngay từ bây giờ anh ơi hãy thử
đếm đến cuối đời và minh chứng cho chỉ mỗi ngữ: yêu!)
PhốChâuMinhchứng,29-7-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 13:54 29/07/2010
Số lượt xem: 363
Số lượt thích:
0 người
- Bài học từ con ong (29/07/10)
- KẺ ĐẾM TƯƠNG LAI (29/07/10)
- GIÓ VỀ (28/07/10)
- HOÀI THU (28/07/10)
- Lá rơi... (28/07/10)
Bài thơ trúc trắc...gieo vần
Đọc đi đọc lại mấy lần.....thấy YÊU
"Anh ơi hãy thử..." làm liều
"Cuối đời..."" minh chứng..." "em yêu..." hết mình !!
Có cần không, nếu muốn, thì ngay từ bây giờ anh ơi hãy thử
đếm đến cuối đời và minh chứng cho chỉ mỗi ngữ: yêu!)
"mỗi ngữ : yêu '' hay "mỗi chữ : yêu '' ?
Yêu là vậy tình yêu không lời nói
Vẫn âm thầm trọn gói yêu anh...