Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 08:31 29/07/2010
Số lượt xem: 339
KẺ ĐẾM TƯƠNG LAI
KẺ ĐẾM TƯƠNG LAI
Đêm trăn trở mở lời trong giáo án
ngày mai trò em sẽ thế nào?
Trang viết dối
em biết,
đầy tội lỗi
Dặn lòng cố gạn lỗi tìm sâu
Ngày mai trò em vào đại học
được - không từ những dòng này
Cho đời mới ươm hành trang mới
Trót đưa đò trót đến bến phải không em?
…
Tôi chẳng thể ủi an em được
Chỉ thấy xót lòng khi em cặm cụi gò lưng
Vắt óc nặn lời
Để mỗi một bài mới trên giảng đường không dang dở
Sau những cuộc tranh luận đến mệt nhoài tìm chân lý đếm tương lai
…
Vừa hay tin trò đã đậu rồi
Em – cô giáo, khóc òa trên giáo án!
Chẳng mừng mình có những bài giảng tốt
Kẻ đưa đò mừng kẻ được sang sông.
PhốChâuKẻđếmtươnglai, 28-7-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 08:31 29/07/2010
Số lượt xem: 339
Số lượt thích:
0 người
- GIÓ VỀ (28/07/10)
- HOÀI THU (28/07/10)
- Lá rơi... (28/07/10)
- Vĩ Dạ (28/07/10)
- Thơ hai câu. (Tặng Vân Thy) (27/07/10)
Cả đời mãi miết chèo đò
Cho em tất cả em cho tôi gì ?
Phải chăng là một lối đi
Chân trời rộng mở ngại gì tuyết sương !
Chưa có bên nhà D ấy mà !
Xin chào mọi người:
2 khách và 3 thành viên
"Người..." đưa đò....vương vấn.. "kẻ..." sang sông
"Kẻ sỹ BẮC HÀ.." luôn luôn nghĩ trong lòng :
"THẦY, CÔ...MỞ LÒNG...KHAI TRÍ LỚN..MÊNH MÔNG..."