Tôi làm để tôi tồn tại
Thơ hai câu. (Tặng Vân Thy)
XƯA và NAY
Xưa nàng Tô Thị hoá đá, cho đất nước thành VĂN.
Nay Tô Thị bị nung vôi nhiều người hoá VẬT.
Xưa con có cha như nhà có nóc.
Nay nhà mái bằng nên chẳng cần có mẹ cha?
Xưa cha mẹ tìm chốn con ngồi.
Nay con đặt đâu, cha mẹ ngồi đó.
Xưa ăn quả nhớ người trồng cây.
Nay người trồng cây phải biết ơn người ăn quả.
Xưa vượt khó học giỏi.
Nay vượt giàu học tốt.
SUY NGẪM
Gỗ tốt làm nên cửa nhà.
Gỗ mục nhờ đêm toả sáng.
Bông lúa mẩy biết cúi đầu chào người nông dân.
Bông lúa lép vươn mình kiêu hãnh.
Các cụ rèn luyện để sống lâu.
Tuổi trẻ rượu chè, tìm cái chết.
Các anh sống làm nên bao chiến công lừng lẫy.
Các anh hi sinh để lại cho đời bao nghĩa trang.
Cả khúc tre vứt bừa bãi
Đôi đũa nhỏ đặt lên mâm.
Con trâu to 1 tay dắt
Cơi trầu nhỏ 2 tay bưng.
Vì sao cái mâm tròn?
Khi ăn không ai ngồi góc.
Trần Quốc Thường @ 17:51 27/07/2010
Số lượt xem: 1184
- BÊN BÓNG TRĂNG GẦY (27/07/10)
- BÁT PHỐ CAFÉ (26/07/10)
- TRĂNG TRINH (26/07/10)
- THU VỀ ! (26/07/10)
- NÓI HỘ LỜI YÊU (25/07/10)
Cảm ơn anh đã tặng, quà rất tuyệt.
Xin chào
4 khách và 3 thành viên
Bông lúa mẩy biết cúi đầu chào người nông dân.
Bông lúa lép vươn mình kiêu hãnh.
Cả khúc tre vứt bừa bãi
Đôi đũa nhỏ đặt lên mâm.
Con trâu to 1 tay dắt
Cơi trầu nhỏ 2 tay bưng.