Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:49 26/07/2010
Số lượt xem: 1798
BÁT PHỐ CAFÉ
Chiều buồn bát phố, café
Một mình, đi… chán, mà về… buồn hơn
Mình ên sao dễ giận hờn
Bực vơ cả lũ bướm vờn cỏ may
Mắc gì feđá chiều nay
Mắc gì đắng nghét, cuối ngày…
café!
PhốChâuCafé,26-7-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:49 26/07/2010
Số lượt xem: 1798
Số lượt thích:
0 người
- TRĂNG TRINH (26/07/10)
- THU VỀ ! (26/07/10)
- NÓI HỘ LỜI YÊU (25/07/10)
- HÀ NỘI NHỚ (25/07/10)
- Thu nhớ ! (25/07/10)
Em chào anh trai
1 khách và 2 thành viên
Ai cho em uống ca fe
Mà còn nghe đắng ... tới ngày... hôm sau?
1 khách và 3 thành viên
Buồn thiu Châu phố Cafe
Mình ai cứ đợi mẩn mê cả chiều...
Không có Cafe à cô VT ? !!! Hi ...
Mời thầy Sơn và thầy Đỗ nhé !
Một mình, đi… chán, mà về… buồn hơn
Mắc gì cấm uống café
Một mình tui đắng tui về mình tui
hi Thanh Dương