Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Trương Thu Trang @ 15:57 25/07/2010
Số lượt xem: 213
HÀ NỘI NHỚ
Xa một tuần có lâu quá không anh?
Sao em thấy ngày cứ dài đến thế?
Đêm Hà Nội thơm nghẹn lòng hoa sữa
Ngôi sao em ngân ngấn khóc chân trời.
Ngày xa anh em bỗng hoá đơn côi
Gió cũng chẳng vô tình ngang cửa nữa
Một chiếc lá rơi cũng làm em nhớ
Áp mặt lên trăng mới biết trăng gầy.
Hà Nội bồng bềnh trôi theo heo may
Ánh trăng nhắc về một thời mê đắm
Thơ em xuống dòng, buồn nghiêng dấu lặng
Nỗi nhớ về anh lấp mãi không đầy.......
(st)
Trương Thu Trang @ 15:57 25/07/2010
Số lượt xem: 213
Số lượt thích:
0 người
- Thu nhớ ! (25/07/10)
- TIẾNG DƯƠNG CẦM HÀ NỘI (25/07/10)
- ĐỢI THƠ EM (25/07/10)
- Cổ điển (25/07/10)
- KHUYA (24/07/10)
Xin chào:
1 khách và 3 thành viên
Hà Nội nhớ....những gì từ ngàn xưa !
Hà "lội.." quên.. sao.nỗi buồn khi MƯA !