Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ > Thơ bạn tặng >
Đinh Hữu Trường @ 12:15 25/07/2010
Số lượt xem: 335
ĐỢI THƠ EM
Giờ này em đã ngủ
Nơi thành phố xa xôi
Bài thơ tình tôi gửi
Đêm đã khuya lắm rồi.
Bao giờ em thức giấc
Hồi âm thơ cho tôi
Có niềm tin trong mắt
Có nụ cười trên môi.
Ngồi đợi dòng tin nhắn
Nỗi nhớ càng khôn nguôi
Tình yêu em cùng thức
Lẫn vào hương đất trời.
Đinh Hữu Trường @ 12:15 25/07/2010
Số lượt xem: 335
Số lượt thích:
0 người
- Cổ điển (25/07/10)
- Cơn mưa chiều ! (20/07/10)
vâng tình mình cùng thức
nồng ươm cả đất trời...
Nỗi khổ yêu xa xôi
Mình thức...em ngủ rồi
Chỉ mình tôi ngồi đợi
Tự làm..khổ...mình....thôi !!