Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:49 26/07/2010
Số lượt xem: 1812
BÁT PHỐ CAFÉ
Chiều buồn bát phố, café
Một mình, đi… chán, mà về… buồn hơn
Mình ên sao dễ giận hờn
Bực vơ cả lũ bướm vờn cỏ may
Mắc gì feđá chiều nay
Mắc gì đắng nghét, cuối ngày…
café!
PhốChâuCafé,26-7-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:49 26/07/2010
Số lượt xem: 1812
Số lượt thích:
0 người
- TRĂNG TRINH (26/07/10)
- THU VỀ ! (26/07/10)
- NÓI HỘ LỜI YÊU (25/07/10)
- HÀ NỘI NHỚ (25/07/10)
- Thu nhớ ! (25/07/10)
Rủ đi trầm quán cho đời ... thêm tươi?!!
Rượu ngon phải có bạn hiền
Cà phê ngon phài có mình ... có ta
Vâng ! Đúng thế thầy Thanh Dương ạ ! Chẳng lẽ hết người ???

Cà phê đắng...bởi buồn tình
Cà phé lạnh...chát vì mình vắng anh
Cà phê sánh đậm hương xanh
Cà phê tuyệt nhất...nếu anh bên nàng
NHÀ THƠ - TIẾN SĨ CHU QUANG THỨ THẬT TUYỆT VỜI !!!
Lời vàng anh để bên đàng
Còn em cô lẽ vẫn hoàn là... em
Còn duyên kén cá, chọn canh.
Hết duyên ếch đực, cua càng cũng quơ !!!


Chịu nổi hôn!
Hết duyên mà cũng còn phần
Cua càng, ếch đực ĐẶC SÀN (SẢN) đó nghe!
Chút bút trè nói tò te
Ếch, cua càng khoái chẳng tè ai đâu!!!
ha ha