Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:49 26/07/2010
Số lượt xem: 1814
BÁT PHỐ CAFÉ
Chiều buồn bát phố, café
Một mình, đi… chán, mà về… buồn hơn
Mình ên sao dễ giận hờn
Bực vơ cả lũ bướm vờn cỏ may
Mắc gì feđá chiều nay
Mắc gì đắng nghét, cuối ngày…
café!
PhốChâuCafé,26-7-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:49 26/07/2010
Số lượt xem: 1814
Số lượt thích:
0 người
- TRĂNG TRINH (26/07/10)
- THU VỀ ! (26/07/10)
- NÓI HỘ LỜI YÊU (25/07/10)
- HÀ NỘI NHỚ (25/07/10)
- Thu nhớ ! (25/07/10)
Thấy thì thấy ! nghe thì nghe ! Ngẫm cũng có ngẫm nhưng chưa .... sờ hổng biết TD nầy ra sao mà mạnh dữ dzậy ! Hay là VT nè !
Dương nào hổng phải dạt dào
Dạt dào ,ngọt lịm thử vào xem coi !??
Caphe sóng sánh bên em
Tình em chát đắng anh thèm thứ mô !
Anh thèm thì cứ... nhào vô
Khói café đắng tựa hồ tình em...
Giọt tình đắng cơn say mèm
Nhấp đi anh... gió bên thềm... xốn xang!
Rất vui, xin chào:
1 khách và 4 thành viên
Gió mây lả lướt bên thềm
Tình em ngọt lịm say mềm tình em !
TD chào Tôn Nữ nha ! ở bên nhà chưa kịp chào !
Bơ vơ xao xác thâu đêm
Anh đâu mà để... em... mềm... mình em?
(ha ha Thu)
Mềm gì mềm nhũn thế em
Thấy em mềm nhũn anh thèm ... mình em !
Hí hí ! MÂY !
Mắc gì mà cứ nói dèm
Mềm nhũn như bún ai thèm làm chi!
Anh nói thật đấy không ai nói dèm
Sợi to như ... bún anh ... thèm chết luôn !!