Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 17:09 25/07/2010
Số lượt xem: 247
NÓI HỘ LỜI YÊU
Mưa rồi, mưa đậu giữa lòng thu
Dạo ấy mình chưa biết giã từ
Chưa biết cách chia và cay đắng
Chỉ biết tơ tình giăng nhẹ giăng…
Tình đời cách trở tình thu trắng
Muốn gần nhưng chẳng đặng người ơi
Xa nhau anh vẫn còn nặng nợ
Vẫn ngóng vẫn mong tím góc trời…
Em ơi mưa nhắc lòng anh nhớ
Một góc mùa xa có em chờ
Thầm trách trời sao làm mưa mãi
Để ướt lá vàng nắng thu phai…
PhốChâuNóihộlờiyêu,03…18-7-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 17:09 25/07/2010
Số lượt xem: 247
Số lượt thích:
0 người
- HÀ NỘI NHỚ (25/07/10)
- Thu nhớ ! (25/07/10)
- TIẾNG DƯƠNG CẦM HÀ NỘI (25/07/10)
- ĐỢI THƠ EM (25/07/10)
- Cổ điển (25/07/10)
Em ơi mưa nhắc lòng anh nhớ
Một góc mùa xa có em chờ
Thầm trách trời sao làm mưa mãi
Để ướt lá vàng nắng thu phai…
Trời khóc vì em vẫn ngóng chờ
Tình người sao ai đã thờ ơ
Hãy về ngay nhé bên em đợi
Cả một trời thu với nắng vàng...
Chào anh, thật vui được đón anh, anh đi đâu mà đi biệt hà
2 khách và 2 thành viên