Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 17:10 02/08/2010
Số lượt xem: 244
HÀNH KHẤT
Ta muốn khóc cho mùa thu lại sợ lòng mềm yếu
mắt chợt nhòa khi tạng mặt buổi chiều buông
Cái vạt sĩ ngăn dòng lệ chực trào tuôn
Buồn tê tái mà cố ghìm cho trơ mặt
Lá rơi… cắt biển tà tĩnh mịch
cắt chiều tà... hay... xé lòng ta?
Miền chơi vơi… ta nát tim mình
Ta rịt vết thương lòng lại lọt thỏm cõi cô liêu…
…
Ta yêu người để ta có được ta
Thế mà cái ngơ như cơn gió vô tình lãng tử
vào vai lữ thứ
bỏ qua ta,
kẻ hành khất
bên đường!
PhốChâuHànhkhất,06-7…02-8-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 17:10 02/08/2010
Số lượt xem: 244
Số lượt thích:
0 người
- MINH CHỨNG (02/08/10)
- MINH CHỨNG (02/08/10)
- CHIỀU ! (02/08/10)
- Nhớ! (01/08/10)
- Gửi người Châu Đốc (01/08/10)
Em buồn mắt ướt lệ nhòa
Gió không reo nữa vỡ òa con tim...
Bảo cười cơ mà ! Người có cười nhưng thơ chưa cười ! Nào cùng :
Nỗi đau mềm bên khóe mi em
Tim thấy nhói như ai đem ghiền nát...
Thương em nhiều lặng im câu hát
Mỗi đêm về em soi bóng canh thâu !....