Tôi làm để tôi tồn tại
CÒN ĐÓ KHÓE MI CAY
Em biết chứ... thời gian không dừng lại
Tiếc nửa đời đem phấn lấp tàn phai
Rồi gào thét tìm ai nơi cuối gió
Chợt thấy mình còn đó... khóe mi cay!
PhốChâuCònđókhóemicay,07-7-10...
CHỈ CỎ THÔI
Em chẳng phải lan, chỉ cỏ thôi
Không sắc không hương ướp cho đời
Chỉ úa với tàn trong chờ đợi
Giao mùa gã gió vét khô môi!
PhốChâuChỉcỏthôi,07-7-10...
BỎ LÁ THU ĐI
Đừng anh nhé, đừng nhìn thu và nắng!
Mỗi em thôi anh hãy thế… thật gần
Tay ghì siết và môi yêu cứ miết
Bỏ đất trời bỏ lá thu đi!
PhốChâuBỏláthuđi,06-7-10...
THOA MỘT CHÚT SON
Thoa lên một chút son
Vì môi em nhạt quá!
Ngày mưa giăng lạnh giá
Sao người không kề bên?
Để một ngày em quên
chả thiết làm gì nữa
Chỉ tiếc mình hai đứa
nhìn mưa hai lối buồn…
PhốChâuThoamộtchútson,06-7-10...
MƯA THU
Mưa hạ hết, trời nhón mưa thu
Hạt khéo ngủ quên... ướt lá vàng
Bỏ em mắt nhớ treo ngàn gió
xa người đành để trắng âm u…
Sợi thu mái vắng đổ giá băng
Rào trước hàng ngâu nở xốn xang
Em bên hiên lạnh mơ vàng nắng
Mong người, người có biết hay chăng?
PhốChâuMưathu,06-7-10...
ĐÊM SINH NHẬT TÌNH YÊU
Điều đơn giản bỗng trở nên phức tạp
Chỉ tiếng yêu, anh cũng… không… đáp vẹn cho lòng,
Mỗi dòng tin em tha thiết cầu mong
"Cho nghe nhé, giọng anh qua di động!"
Nhưng,
em hiểu…
anh không tiện gọi
Dù chỉ ba âm trầm cho mỗi ngữ
“Anh yêu…!”
Đêm sinh nhật tình ta
Không ngọn nến, không lời ca,
bánh ngọt…
...
VƯƠNG THU
Thu kéo lê anh theo gió thu
Trời ươm ngàn nắng vắng mây mù
Thu dẫu có xa xin hãy nhớ
Mớ lá thu vàng vương áo thu…
PhốChâuVươngthu,06-7-10...
ĐÓNG CỬA
Đóng cửa phòng
Bỏ tù cái lặng ngắt
Em tra tấn lòng mình
Bảo,
Đừng yêu!
Con tim,
trốn
mất tiêu
Cô liêu,
về
lấp mắt!
PhốChâuĐóngcửa,05-7-10...
NGÀY YÊU
Không chút nắng ngày yêu
Mưa vội vàng lấp lối
Anh ơi em muốn hỏi
Bao giờ mình trao môi?
Sinh nhật tình dần trôi
Nói gì cho nỗi nhớ
Làm gì cho quãng đợi
Của những người yêu xa…
Phòng đơn mấy nhành hoa
Cắm hoài vô duyên lạ
Mưa len sa ô cửa
Lắt lay ánh lạp vàng
Lang thang... tình... lang thang...
Trở ngăn như dây trói
Nhưng lời tình mãi nói
Muôn đời... yêu... trào sôi...
PhốChâuNgàyyêu,05-7-10
...
Mưa Xuân
Thu vàng...
Ánh thu vàng em nhặt đổ đi đâu
Tôi tìm mãi chiều thu không lối tỏ
Em vụt khỏi cuộc đời tôi lụi tắt
Thu hết vàng nắng chảy đôi nơi.
Gió thẫn thờ đứng chờ mây bến đợi
Ngẩn ngơ tình anh biết đợi chờ ai ?
Ôi yếu mềm trăm lần anh tự nhủ
Con tim này mỏng mảnh muốn tiêu tan...
Chân dạo bước, hồn đi tìm mảnh vỡ
Gom thu vàng anh tìm lại hồn anh
Em cứ đi xin một lần đừng quay lại
Cả...
CHỜ
Vạt chiều…
chờ…
nắng vàng rơi…
Để hoàng hôn tím…
...
NỢ MỘT CÂU CHỜ
Chưa gặp nên dài lắm đó anh
Hãy đến một lần để nắng xanh
Chẳng phải ngày ngâu mà giọt suốt
Mong tìm môi ngọt chút tàn canh...
Đừng hỏi em mà hỏi vết nhăn
Có còn yêu, xa cũng thành gần
Nợ một câu chờ bao cũng được
Chữ tình âm điệu kiếp kiếp ngân...
PhốChâu,Nợmộtcâuchờ,04-7-10...
Đọc bài thơ Nợ một câu chờ
"Chưa.." gặp anh nên em vẫn chờ
Khi gặp rồi....buồn hết làm thơ
Bao nhiêu chữ, nghĩa...tan đi hết
Chỉ mỗi "nồng môi ngọt..." thẫn thờ !!
**
Anh hỏi em về bao "vết nhăn.."
Phải chăng thiếu nước..chữa chưa lành ?
"Một câu chờ..." đơi anh luôn nhớ
Mang nươc về khỏa lấp dấu LĂN TĂN !!!...
SINH NHẬT TÌNH YÊU
Cuối hạ lời tình đến với em
Vào thu tô mắt biếc môi mềm
Đông đến thử lòng nhau trơ giá
Xuân tràn vòng tay đẫm nhớ thêm!
Anh hỡi tìm nhau sưởi ấm đêm
Mặc trăng trăng cứ rụng bên thềm
Mặc gió... mặc mây trời... mặc lá...
Ta ghì cho trọn một năm yêu!
PhốChâuSinhnhậttìnhyêu,04-7-10...
Đọc bài thơ ANH NỢ
"Anh nợ...".." ngang lưng...", dưới nắng vàng !
"Mảnh tình...đời tặng, đặt nơi hoang
"Phải đâu...".." cúc..." mở tình đang tới !!
"Tại vóc ngà...." thu nọ...anh mang !!!! !!...
ĐỌA ĐÀY
Hơn nửa cuộc đời vẫn cứ say
Tình riêng thở vắn với than dài
Trách ai cởi lòng rồi khóa lại?
Để kẻ đọa đày
kẻ đùa dai!
PhốChâuĐọađày,14-6…03-7-10...


Các ý kiến mới nhất