Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Đỗ Thị Hoa @ 14:17 05/07/2010
Số lượt xem: 634
Thu vàng...
Ánh thu vàng em nhặt đổ đi đâu
Tôi tìm mãi chiều thu không lối tỏ
Em vụt khỏi cuộc đời tôi lụi tắt
Thu hết vàng nắng chảy đôi nơi.
Gió thẫn thờ đứng chờ mây bến đợi
Ngẩn ngơ tình anh biết đợi chờ ai ?
Ôi yếu mềm trăm lần anh tự nhủ
Con tim này mỏng mảnh muốn tiêu tan...
Chân dạo bước, hồn đi tìm mảnh vỡ
Gom thu vàng anh tìm lại hồn anh
Em cứ đi xin một lần đừng quay lại
Cả đời này anh đón nắng thu sang...
( Hà Nam 5/7/2010 - Đỗ Hoa )
Đỗ Thị Hoa @ 14:17 05/07/2010
Số lượt xem: 634
Số lượt thích:
0 người
- CHỜ (05/07/10)
- NỢ MỘT CÂU CHỜ (05/07/10)
- Đọc bài thơ Nợ một câu chờ (05/07/10)
- SINH NHẬT TÌNH YÊU (04/07/10)
- EM BỐN MÙA ! (04/07/10)
Em cứ đi xin một lần đừng quay lại
Cả đời này anh đón nắng thu sang...
Bài thơ vừa làm tặng cô VT nhé ! Chúc tuần mới nhiều niềm vui mới !
Lời nhói rằng ai... tìm... mảnh vỡ?
Hoa tàn ai nào muốn vương tơ!
Tiếc em, anh đón chi nắng chớ
Em đi thân một bóng... thẫn thờ!
Anh chẳng tiếc khi em đã đi rồi
Anh muốn đón thu sang tìm nắng mới
Để cuộc đời anh bước sang trang...
Mảnh vỡ ư ? Anh xin trả lại
Như mối tình anh đã trao em
Còn thu vàng anh gom bởi hồn anh
Cho sắt đá con tim chờ nắng mới...
Vậy đừng trách khi đi tìm nắng mới
Vướng hồn vàng... anh phải chơi vơi...
Cũng đành vậy khi đi tìm nắng mới
Anh tìm lại mình trong ánh vàng thu...
Sao đã bảo cuộc đời anh lụi tắt
Bởi em đi hiu hắt thu nhòa
Thế mà giờ nắng mới thu non
Anh thấy anh, rõ là giả dối!
Đời là vậy phải nhìn lên phía trước
Cứ lụi dần hiu hắt nắng thu ư ?
Vậy sao cố biện minh tình đã trao tình
Sao cố nói tiêu tan vì em chớ?
Anh chẳng tiếc sao tơ lòng còn đó
Có dao nào cắt đứt được dây oan!
Tình đã trao sao anh đòi trả?
Bàn tay nào giấu được thời gian?
Đã tiêu tan, tình đã tiêu tan
Ta quyết chí có chi ngăn cản bước ???