Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Nguyễn Thị Thu Diễm @ 16:43 04/07/2010
Số lượt xem: 812
EM BỐN MÙA !
Giá như hái được mùa xuân ,
Đem về rãi khắp xuân trong vườn nhà .
Chối non rồi sẽ đươm hoa ,
Lộc biếc nhé ! Hãy nâng hoa bên mình .

Giá như hái được hạ vàng
Đem về rãi khắp nẻo đàng anh qua
Nắng đào giành rãi trong sân ,
Trời cao lộng gió theo chân anh về .

Giá như hái được mùa thu ,
Đem nắng hồng mới , đem thu lá vàng .
Đầy nhà nắng , lá thu sang ,
Chắt chiu, lắng đọng cho đầy phần anh .

Giá như hái được mùa đông ,
Đem về chắt lọc phía em thật đầy .
Ước gì nắng , gió heo may ,
Qua nhanh em sẽ đón xuân trở về .

Bốn mùa xuân hạ thu đông ,
Mùa nào em cũng "giành phần" về em ...!
HÈ 2010 - THU XA XÔI
Nguyễn Thị Thu Diễm @ 16:43 04/07/2010
Số lượt xem: 812
Số lượt thích:
0 người
- Đọc bài thơ ANH NỢ (04/07/10)
- ĐỌA ĐÀY (03/07/10)
- Hờn dỗi ! (03/07/10)
- CHÂN TRẦN TRONG THU (03/07/10)
- ĐỌC BÀI THƠ MƯA NỮA ĐÓ (03/07/10)

Mùa nào em cũng "giành phần" về em ...!
Thế mà em mãi giá như
Em cứ hái thật từ từ mà chi!
Bốn mùa để đó làm gì?
Xuân, hạ, thu rồi lại đến đông
Mùa nào cũng làm xao xuyến lòng
Giá mà Trời Đất cho lựa chọn
Anh chỉ yêu thu.. một cánh HỒNG !!
Anh cứ yêu đi ...thu mãi đợi
Đợi suốt bốn mùa mặc lá rơi
Cánh hồng bay bổng thu em đó
Anh có cùng về hay ... giá như !
Anh nhất định về thăm nơi em
Mùa thu...trong sáng...càng đẹp thêm
Bông hồng...thắm độ...mầu mơ...ước
Dòng thơ em....anh thấy êm đềm
Ước tìm chi xa cả bốn mùa
Rước em về ...
có bốn mùa quanh năm.