Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Chu Quang Thứ @ 08:08 03/07/2010
Số lượt xem: 270
ĐỌC BÀI THƠ MƯA NỮA ĐÓ
"Anh..." về" mưa nữa ..." nhé
"Em kéo..." tình xa quê
Chấm dứt "mùa đơn lạnh..."
Vui em đón anh về
"Ta gặp..." nhau nơi quê
Dù mưa rơi nặng nề
"Anh dìu em..." rất nhẹ
Dùng tay "lau..." thật khẽ
"Mi ướt..."buồn lê thê
"Mưa nơi..." em vẫn thế
E ấp trong "vòng tay..."
Tình yêu xa lặng lẽ
MƯA...MƯA TÌNH......đam mê
Chu Quang Thứ @ 08:08 03/07/2010
Số lượt xem: 270
Số lượt thích:
0 người
- MƯA NỮA ĐÓ (02/07/10)
- TRĂNG RỚT (02/07/10)
- Khoảng trời riêng ! (02/07/10)
- ANH TẮM (02/07/10)
- ANH NỢ (01/07/10)
Trời quê anh có rớt
Giọt vắn dài nhớ nhung
Ướt át mảnh tình chung
Lạnh lùng em... gối chiếc...
Quê anh giờ ít mưa
Nắng hanh...ruộng nứt nẻ
Cỏ khô..khó cày...bừa..
Biết nơi em có mưa
Đồng ruộng...nước có thừa
Cỏ xanh mầu biêng biếc
Cầy cấy......NHỜ NƯỚC MƯA !!
Này sao chê ruộng của mình khô?
Nắng hanh... nứt nẻ cũng bờ mình!
Muốn lụt hay sao... chờ mưa lạ
Kẻo mà mưa đá biến bờ... trơ
Ruộng khô vì nắng hạn mà
Cỏ xanh bị héo thât là...khổ dân
Nước mưa nhà nông rất cần
Nơi em có nước...thì gần kém xa
"Mưa lạ.." "lụt..." cũng vui mà !!!