Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:39 02/07/2010
Số lượt xem: 614
ANH TẮM
Sung sướng gì đâu hỡi, em ơi…
Mưa giăng lòng lạnh đến tơi bời
Chị em đun nước cho anh tắm
Dội gáo nóng… thầm… anh nhớ em!
…
Dội gáo nóng… thầm… anh nhớ em!
Trời mưa, tắm nóng… ới… anh thèm
Bàn tay em tắm… cho anh đó…
Ước gì hương đẫm suốt cả đêm…
Anh tắm xong rồi… mưa… vẫn rơi…
Này mưa sao mải miết lên đời
Giọt thẳng mà sao thành dây trói
Trái tim này đau nhói
Em ơi!
PhốChâuAnhtắm,01-7-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:39 02/07/2010
Số lượt xem: 614
Số lượt thích:
0 người
- ANH NỢ (01/07/10)
- Tất cả đều có thể (01/07/10)
- ĐỪNG BỎ EM RA (01/07/10)
- Ông xã mùa World Cup ! (30/06/10)
- NGƯỢC DÒNG (30/06/10)
Chào Tráng
2 khách và 2 thành viên
Diễm nữa
1 khách và 3 thành viên
Viết cho vui Diễm ơi
Xin chào các vị
2 khách và 4 thành viên
Giờ đến ANH TẮM ha !
Hay lắm ! Nầy nữa nè !
Bởi em tắm , nên hương mới đẫm
Đẫm suốt đêm trường em biết không
Em vẫn dội mưa , mưa xối xả
Giọt nghiêng giọt ngã cả đời nhói đau ?
Anh hỡi bên anh có chị rồi
Em vào chi nữa phải đành thôi
Thân côi quạnh quẽ... còn... đêm vắng
Mưa tắm... một mình... ối... anh ôi...
hi
Chào mọi người
1 khách và 4 thành viên
Chị em tắm, mặc , phần em em tắm ...!
Chị em múc xối em thêm nước vào
Thử nước không vào gáo múc được sao
Anh thèm nước anh đâu thèm gáo !
Nước mát lòng anh ... gáo có ... dành ?
Em muốn chỉ em... tắm cùng anh
Thân anh chị tắm hết thôi đành
Em đà thêm nữa anh cóng mất
Môi mắt chẳng còn... da tái xanh