Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:50 01/07/2010
Số lượt xem: 351
ĐỪNG BỎ EM RA
Thềm hạ còn nồng mà thu đã
Phong vụt giao mùa… hoa xót xa…
Ai vẽ mùa đông trong mắt biếc?
Để tràn băng giá tái tê da…
Này, mấy mùa qua… mấy mùa qua?
Lá rơi vài chiếc… cỗi thêm già…
Được không, một lần ôm em nhé?
Cứ thế… và… đừng bỏ em ra!
PhốChâuĐừngbỏemra,30…01-7-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:50 01/07/2010
Số lượt xem: 351
Số lượt thích:
0 người
- Ông xã mùa World Cup ! (30/06/10)
- NGƯỢC DÒNG (30/06/10)
- HƯƠNG RƯỢU (29/06/10)
- GỌI ĐIỆN TRONG MƯA (28/06/10)
- Anh nhé! Đừng xa! (27/06/10)
Chào quý thầy cô
3 khách và 4 thành viên
Trời ơi là trời, bắt được vàng rồi
1 khách và 2 thành viên
Mới thấy đó mà chạy đâu rồi nhà phê bình vĩ đại của tui
Hà Huy Tráng
"... Được không, một lần ôm em nhé?
Cứ thế… và… đừng bỏ em ra!
Vàng mười rồi đấy, V Thy ạ
Vân Thy chọn những đội nào vô bán kết ?
Trước nhất là Đức, nhì là Bra
U-ru-goay đấu với Gha-na
Nhất thời khó đậu chọn đà Ác-hen
Còn lại để đó làm nền
Ngày mai đoán tiếp khó bề nói ngay
Chào mọi người
1 khách và 5 thành viên
Ôi! mấy mùa qua ... quá mùa mây
Còn tìm đâu nữa ... mộng xum vầy?
Ôi! mấy mùa qua ... quá mùa mây
Cội cây rêu giờ đã bám đầy
Mùa cũ về trong miền ký ức
Mây dẫu quá mùa mây vẫn bay...