Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Quách Thị Quyển @ 23:13 27/06/2010
Số lượt xem: 275
Anh nhé! Đừng xa!
Đừng trách em "gì đâu cứ ngại ngùng,
Chỉ một lời thôi mà sao em không thể"?
- "Đàn bà" đấy, xưa nay là thế,
Chỉ muốn nhận nhiều, có phải vì tham?
Yêu anh thật lòng em nào kẻ dối gian,
Gói trọn tình anh em gửi vào trong mắt.
Lời nói trong tim là những lời chân thật,
Không "chỉ một lời" thì anh nhé...Đừng xa!
Đừng trách chi anh,em vốn dĩ "đàn bà".
Sâu sắc mấy cũng chỉ cơi trầu người đựng.
Nếu thiếu anh
Em như sông thiếu bờ biển rộng.
Như đò tròng trành
thiếu bến đợi
về đâu?
Quách Thị Quyển @ 23:13 27/06/2010
Số lượt xem: 275
Số lượt thích:
0 người
- HOA CÓ CÒN HỒNG... (27/06/10)
- Đọc bài thơ TREO CỔ NỖI BUỒN (26/06/10)
- TREO CỔ NỖI BUỒN (26/06/10)
- Vui! (26/06/10)
- MA LỰC ẢO (25/06/10)

VThy nhé!...Đừng xa!
0khách và 1 thành viên
Nhưng trời hỡi bên em sao mãi vắng?
Đá cứng vậy còn mòn cớ sao hỏi lòng em?