Tôi làm để tôi tồn tại
MA LỰC ẢO
Trong triệu triệu người sao lại chọn em?
Ma lực ảo đem khát thèm làm mồi nhử
Để rồi em chỉ một lần được thử
Chẳng chần chừ click thiêu thân
Anh ở đâu không đến thật gần?
Trao nhau nhé cớ gì mà ngần ngại?
…
Mạng nghẽn.
Hai màn hình… chết dại.
Oặn lòng… thôi… xa ngái… lời yêu…
Lạy trời còn biết bao điều
Chửa kịp tỏ mấy vần tình tứ
Sao chần chừ để mạng… lặng câm
Bàn phím vô duyên khô khốc âm thầm
Làm trái tim tê nín…
… rồi…. tự an ủi mình… đó không là ảo ảnh…
Thế thôi!
…
Thế rồi, một bên đắng đầu môi
Hồ như ai… hồ như kẻ khác rồi…
Ma lực ảo… hờn ghen… sôi máu…
(chết vì cái messenger tình đó hay sao?)
Một bên dạt dào… một bên lồng lộn… chẳng buông
Tim ai thắt ngột
Có trốn được mình…
trong cái ảo ảnh…
đó không?
PhốChâuMalựcảo,25-6-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:08 25/06/2010
Số lượt xem: 303
- Đôi dép (25/06/10)
- MAI EM VỀ LẠI PHỐ (24/06/10)
- QUA MẠNG @ ! (23/06/10)
- XIN MỘT LỜI TẠ TỪ (18/06/10)
- NỬA TÌNH (18/06/10)
Này, mạng nữa đấy
3 khách và 2 thành viên
"Để rồi em chỉ một lần được thử.."
Thử rồi quen...nên em đã nghiên rồi
Không riêng em mà lây cả ...sang TÔI
Mạng...CÓ..., KHÔNG,,... DÂY....đều giúp ta sung sướng ...TRUYỆT VỜI !!!
Mạng... hỡi ơi... gặm quá nửa cuộc đời
Chuyện thành đôi... lại... xa... dịu vợi
Đồng nghĩa chăng với từ "chờ đợi"?
Mạng điện từ nhanh lắm đó em
Ban ngày bận....thì ta vào ĐÊM
Cố sao...vào được thì vui lắm
Giao lưu MẠNG....làm ta khó quên !!