Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 18:32 24/06/2010
Số lượt xem: 745
MAI EM VỀ LẠI PHỐ
Thôi nhé mai em về lại phố
Dấu chờ xin để lại lòng nhau
Rừng xa lá nhớ nắng phai màu
Hoa chuối đỏ se duyên tròn ai đó
Nở bình yên theo lối mộng lòng
Xin trao nhé lời thương lời nhớ
Mai em về chia nửa đoạn chờ xa
Em cố hái nhưng sao tìm chẳng thấy
Duyên đôi mình đã không trọn ở đây
Mớ cỏ dại sương cong oằn giọt đợi
Tình mỏng manh… theo gió… xa vời…
Em hái lá gói bụi đường… nửa đoạn
Xin mang về… ướp hơi phố… chờ anh!
PhốChâu,22-6-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 18:32 24/06/2010
Số lượt xem: 745
Số lượt thích:
0 người
- QUA MẠNG @ ! (23/06/10)
- XIN MỘT LỜI TẠ TỪ (18/06/10)
- NỬA TÌNH (18/06/10)
- HỜN MƠ (18/06/10)
- LỠ RỒI (18/06/10)
Chào thầy Dương
2 khách và 1 thành viênHì, anh hai
2 khách và 2 thành viên
"Mớ cỏ dại sương cong oằn giọt đợi"
Thả hồn tình..mơ ảo..cảnh chơi vơi
Nghe róc rách...nước khe...luồn trong lá
Đó... của đời...hay tranh vẽ ... tình tôi !
Về phố núi... giấc mơ đôi...
Yêu theo suối, nồng cơn thác dội
Người ở xa hơn em chỉ tìm nửa đoạn đồi
Rồi quay vội, lưng trời... gió tiếc...
Em về phố NÚI....để lại ĐÔI
Trăng lên....nhât định...anh thăm ĐỒI
"Lưng trời..." ..."gió tiếc..." đêm thanh vắng
Tiếng SUỐI....em gieo...phía dưới ĐỒI !!
Mộng một ngày môi sẽ trao môi
Người yêu ơi đừng mãi xa vời
Đây tay nắm, đây ngồi bên suối
Hoa cũng hờn ghen với xa xôi
Đừng hờn...đừng GHEN nhé em ơi
Dáng tóc em bay...VẼ nụ CƯỜI
Ngồi bên suối nhỏ....bờ xanh mướt
Cảnh nào đẹp hơn...khi EM ...vui !!!