Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 12:45 18/06/2010
Số lượt xem: 417
LỠ RỒI
Lỡ rồi một mớ hồng phai
Lỡ rồi lỡ nếm đọa đày… tình xa…
Lỡ rồi… lỡ đã… phong ba…
Lỡ rồi lỡ đã nửa ta nửa mình
Lỡ rồi lỡ đã… tự tình…
Đem trăng… mà bán…
(cho mình mình thôi!)
Nửa đời… cũng đã lỡ rồi…
Chút còn chắc cũng lỡ sôi… kiếp tình.
PhốChâuLỡrồi,17-5-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 12:45 18/06/2010
Số lượt xem: 417
Số lượt thích:
0 người
Nửa đời… cũng đã lỡ rồi…
thôi thì thây kệ cho mình ... lỡ luôn!!
Lỡ luôn thì thật là ....BUỒN
LỠ LUÔN, LUÔN NHỠ...NỤ HÔN..LỠ LÀNG
Nói vậy thôi...LỠ..sao đang
Em mang trăng bán cho CHÀNG mà thôi
Lỡ...bấy lâu...đủ lắm rồi
ĐỪNG ĐỂ LỠ NỮA....KẺO TRỜI....KHÔNG CHO !!!
Em mà lỡ anh đây sẽ lấp
Lấp thật đầy bất chấp đắng cay
Lòng anh đã nguyện xưa nay
Bởi tai em lỡ anh ...say đấy mà !
Thôi...thôi...đừng lỡ nữa mà
THỊT DÊ...mà lỡ...thật là thiệt thôi
"Lòng anh..." đã...quyết định rồi
Không thể để LỠ..."LẤP ĐẦY...." nơi em
Bốn là TỬ.....đó thầy THÔNG
Nếu thầy nhập "HỘI THƠ"...mong lắm THẦY
LỠ...hẹn...chúng mình LẤP ĐẦY !!!
Bốn là TỬ.....đó thầy THÔNG
Nếu thầy nhập "HỘI THƠ"...mong lắm THẦY
LỠ...hẹn...chúng mình LẤP ĐẦY !!!
Thầy Thông xem nhé!
http://huynhthivanthy.violet.vn/document/show/entry_id/3598591