Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 17:46 16/06/2010
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:19 17/06/2010
Số lượt xem: 3372
QUA MẠNG
Có thể là suốt cuộc đời này chúng mình chẳng bao giờ nắm được tay nhau
cũng có thể mình sẽ làm được điều ngược lại cho nhau!
Nhưng cuộc sống lại thường khi… bạc trắng
Thì anh ơi đôi dòng tin nhắn
Giúp chúng mình quên những nếp nhăn…!
Có thể cả đời mình chẳng một lần hôn
Cũng có thể cả đời mình là những bồn chồn
Dồn thèm khát vào bàn phím lặng
Căng nỗi nhớ trên màn hình phẳng
Yêu mà… lặng thinh…
Chằng dây tơ trong khoảng trống vô hình
Bởi… tình mình… qua mạng… mà anh!
PhốChâuQuamạng,02…16-6-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 17:46 16/06/2010
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:19 17/06/2010
Số lượt xem: 3372
Số lượt thích:
0 người
- TRỞ GIÁ (16/06/10)
- DẤU MÔI (15/06/10)
- LỜI HỨA MƯA (15/06/10)
- GỠ GẠC (14/06/10)
- Đọc bài thơ HONG ! (14/06/10)
Thì anh ơi đôi dòng tin nhắn
Giúp chúng mình quên những nếp nhăn…!
Thật vậy thôi, qua đôi dòng tin nhắn
Dẫu khát thèm vẫn cứ mãi lăng thinh
Sẽ tìm nhau trong khoảng trống vô hình
Rồi lặng lẽ gởi tình vào hư ảo ...!
Tin nóng đây nè
http://thanhduongltv.violet.vn/document/show/entry_id/3571296/cm_id/1074735#1074735
Xin chào các vị
3 khách và 5 thành viên
3 trận này?