Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:52 15/06/2010
Số lượt xem: 360
LỜI HỨA MƯA
Mưa nữa rồi, mưa đêm
Vỡ đều trên mái vắng
Buông tâm tư sầu lắng
Vào lòng khuya quạnh giăng...
Mưa tuôn làm em nhớ
Nụ hôn mơ ngày yêu
Vương vương nồng vết dấu
Sợi mưa sao mỹ miều?
Giờ mất rồi lời yêu
Ngày nào anh hứa đó
Em bên khung cửa nhỏ
Xanh xao làn mưa rơi...
Lá ủ màu xác xơ
Cho thẫn thờ mắt đợi
Mưa trôi lời hứa vội
Đi về đâu hỡi mưa... ?
PhốChâuLờihứamưa,14-6-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:52 15/06/2010
Số lượt xem: 360
Số lượt thích:
0 người
- GỠ GẠC (14/06/10)
- Đọc bài thơ HONG ! (14/06/10)
- PHỐ MƯA (14/06/10)
- HONG (13/06/10)
- CÚC NỤ (13/06/10)
ồ chào các thầy
3 thành viên
Đi về đâu hỡi mưa?
Giếng trong hay ao đục?
Giếng trong cho nước sạch
Ao đục có phù sa...
Mưa đi tràn nhung nhớ...
Hỏi người được như ta?