Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 13:25 13/06/2010
Số lượt xem: 397
HONG
Bỗng dưng tôi thấy mình quạnh vắng
Lạnh cả vầng mây cả ánh trăng
Có lúc nhủ mình không yêu nữa
Bỏ bóng em đi, thử một lần!
Tôi giận tình tôi, giận trời đêm
Giận ai nhàn nhạt đến đau mềm
Tôi trộm mùa vàng nơi lối nắng
Hong mảnh tình tôi để... nồng em…
PhốChâuHong,13-6-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 13:25 13/06/2010
Số lượt xem: 397
Số lượt thích:
0 người
- CÚC NỤ (13/06/10)
- Đọc bài thơ Không hiểu mình (13/06/10)
- KHÔNG HIỂU MÌNH (12/06/10)
- Đọc bài thơ Nửa dấu đời (12/06/10)
- NỬA DẤU ĐỜI (12/06/10)
Tôi trộm mùa vàng nơi lối nắng
Hong mảnh tình tôi để... nồng em…
Em đã nồng rồi anh có hay
Chỉ tiếc đường về say lối nắng
Dẫu trộm mùa vàng vẫn ngất ngây
Bóng chiều tơi tả vầng trăng lạnh
Lạnh cóng mất rồi anh có hay ?
Không lạnh đâu em...nắng tới rồi
Đường anh về dù có xa xôi
"Bóng chiều... tơi tả...không hề nản
Có tình em...anh đã say rồi
Xin chào mọi người
2 khách và 5 thành viên