Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 12:34 13/06/2010
Số lượt xem: 227
CÚC NỤ
Hỡi ơi cái nụ cúc vàng
Giấu vàng một mớ nên vàng chút thôi
À ơi này nụ cúc môi
Môi vàng xanh cuống nửa tôi điếng tình
Nụ môi em… khéo lặng thinh
Nửa tôi còn lại… ngặt mình… vàng...
rơi!
Mắc gì tôi phải… chơi vơi…
Vàng chi chỉ nửa, bao giờ… dành tôi?
Vói tình… tôi vọng… có đôi…
Em non tơ quá... còn tôi...
Đợi!
Vàng! ...
PhốChâuCúcnụ,09-6-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 12:34 13/06/2010
Số lượt xem: 227
Số lượt thích:
0 người
- Đọc bài thơ Không hiểu mình (13/06/10)
- KHÔNG HIỂU MÌNH (12/06/10)
- Đọc bài thơ Nửa dấu đời (12/06/10)
- NỬA DẤU ĐỜI (12/06/10)
- PHỐ NHỎ (12/06/10)
Chà, lâu lắm rồi mới gặp thầy Chánh đó, siêu văn miền Tây mà
2 khách và 2 thành viên