Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Chu Quang Thứ @ 16:02 12/06/2010
Số lượt xem: 226
Đọc bài thơ Nửa dấu đời
"Môi đỏ..." để em trả nợ đời
"Mắt mờ..." đeo kính...sáng ngay thôi !
"Tim em..." còn đập...còn "chất ngất.."
"Vết nhăn..." đời dễ xóa em ơi !
**
Nửa cuộc đời em đã dám liều
"Con tim.." rạo rực mấy lần yêu
"Đôi môi...""nhịp gấp..." bờ hư ảo
"Có tình yêu..." giông bão...vẫn liều !
***
Thiếu tình yêu không sống nổi đâu !
Bao nhiêu nỗi khổ... làm đau đầu
Tình yêu...xoa dịu...già...như trẻ
Quên khổ đau...quên cả bạc đầu...!!!
Chu Quang Thứ @ 16:02 12/06/2010
Số lượt xem: 226
Số lượt thích:
0 người
- NỬA DẤU ĐỜI (12/06/10)
- PHỐ NHỎ (12/06/10)
- Đọc bài thơ Lối chờ (12/06/10)
- Nửa đời ... (11/06/10)
- LỐI CHỜ (11/06/10)
Mai mốt đời em tròn một dấu
Nợ tình em trả, kiếm anh đâu?
Dẫu cho mờ mắt, tay chân yếu
Anh có quạt nồng suốt canh thâu?
Anh chẳng chờ đâu.., đợi được lâu !
Nọ tình ta trả...sẻ chia nhau
Mắt mờ, chân yếu..yêu vẫn khỏe
Ngàn năm nay..YÊU TỪ CÁI...ĐẦU !!!