Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Chu Quang Thứ @ 07:38 12/06/2010
Số lượt xem: 922
Đọc bài thơ Lối chờ
Anh về nơi em...giữa buổi trưa !
"Tình xa..." gió thổi tới kịp mùa
"Quán." vắng.."liêu xiêu.." hồn khao khát
"Phố chờ..." hoài như hạn đợi mưa !!!
**
Dừng buồn nữa nghe..."Phố..." nổi danh !
Có anh bên cạnh....ước mong thành
Đâu còn hạn nữa, tràn mây nước !
"Phó vàng hoa..." LỐI CHỜ.." đợi anh !!
Chu Quang Thứ @ 07:38 12/06/2010
Số lượt xem: 922
Số lượt thích:
0 người
- Nửa đời ... (11/06/10)
- LỐI CHỜ (11/06/10)
- KHÔNG ĐÔNG!? (10/06/10)
- ĐÔI BỜ ! (10/06/10)
- Đọc bài thơ Mắc bẫy (09/06/10)
Quán vắng... liêu xiêu... chờ ai mãi...
Lời tình theo gió với... theo mưa...
" Quán vắng..."anh yêu...nhớ...lắm rồi
Đường về "LỐI..." cũ..."CHỜ..""mãi..thôi
Trăng treo...đèo dốc..màn đêm đến
Ta hẹn nhau...."Quán vắng..." bên đồi !!
Quán vắng bên đồi gió lặng trôi
Chiều rơi... chờ đợi... chút... nụ môi...
Ngờ đâu sương rớt hoàng hôn tắt
chỉ còn lại đây mắt lá thôi!
Hoàng hôn tắt...rồi sẽ có trăng
Quán vắng...lô xô...dáng chị hằng
Cầu mong đêm tối....trăng ít sáng
Anh và em...chuyện của ngàn năm !!!
Chuyện của ngàn năm để ngàn năm
Trăng rằm kia cứ mặc trăng rằm
Sương rớt cùng ta, ta thẩm thấu
Giật mình ồ... ai có... ghé thăm?
Ghé thăm "quán vắng..." đã định rồi
Chờ em định liệu chút mà thôi
Hoàng hôn...dù tắt...lòng vẫn sáng
Gặp nhau rồi...chắc khổ làn môi !!!
Đã hứa... về thăm... chỉ chút thôi...
Mà sao để đá phải... thành vôi...
Khéo khen ai đưa lời nóng vội
Đơn côi... rồi lại... cũng đơn côi...
Hưa nhiều rồi...bây giò làm thôi
Biển xanh..mây trắng quấn quit hoài
Bây giờ cần lắm, LÀM...hơn NÓI
Quán vắng xiêu...ĐỔ TẠI HAI NGƯỜI !!
Thử xem... ai đó... có dám liều
Để đến bao giờ... quán mới xiêu?
Quán xiêu đâu đổ tại "dám liều..."
Đổ chỉ vì...sức mạnh..TÌNH YÊU