Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 20:21 11/06/2010
Số lượt xem: 438
LỐI CHỜ
Anh về kẻo phố nhớ, lá thưa
Tình xa bao đợi biết sao vừa
Quán đón liêu xiêu mành gió hát
Phố chờ xao xác phố chợt mưa...
Phố buồn phố hỏi... đã về chưa?
Không anh... phố vắng... nắng bỗng thừa
Người hỡi có thương xin hãy ghé
Phố vàng hoa nắng... lối chờ trưa!
PhốChâuLốichờ, 11-6-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 20:21 11/06/2010
Số lượt xem: 438
Số lượt thích:
0 người
- KHÔNG ĐÔNG!? (10/06/10)
- ĐÔI BỜ ! (10/06/10)
- Đọc bài thơ Mắc bẫy (09/06/10)
- MẮC BẪY (09/06/10)
- ƯƠM CÚC (08/06/10)
Cảm ơn mọi người đã đến:
2 khách và 6 thành viênNày nhé ta cùng quả bóng đưa
Đừng để tay chân mắt thành thừa
Holigan đó chơi siêu cấp
Hết mình vì world cup nghe chưa !
Nam Phi chủ nhà sút từa lưa
Bóng đó anh tài sút như mưa
Hà cớ vì sao mê bóng quá
Cá độ bao nhiêu trái cho vừa?
Chào Hạnh Năm
2 khách và 2 thành viên