Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Nguyễn Thị Thu Diễm @ 06:57 10/06/2010
Số lượt xem: 762
ĐÔI BỜ !
Em vẫn biết sông sâu bên lỡ bên bồi
Bên Đông lỡ bên Tây bồi người hỡi
Nếu bên lỡ nước xoáy tròn cuộn sóng
Thì bên bồi thong thả lững lờ trôi
Đời vẫn xoay, không thể nào đổi khác
Quẩn quanh hoài đâu có chịu lặng yên
Và cứ vậy cứ triền miên giông bão
Sẽ dập vùi trong đổ nát tan hoang …
Em vẫn muốn níu không gian gần lại
Dẫu có đôi bờ cũng khỏi chia hai
Để rồi mỗi sớm mai ta thức dậy
Bến bờ Đông -Tây khỏi phải lục tìm !

HÈ 2010 - THU XA XÔI
Nguyễn Thị Thu Diễm @ 06:57 10/06/2010
Số lượt xem: 762
Số lượt thích:
0 người
- Đọc bài thơ Mắc bẫy (09/06/10)
- MẮC BẪY (09/06/10)
- ƯƠM CÚC (08/06/10)
- Đọc bài Bằng lăng đợi (08/06/10)
- BẰNG LĂNG ĐỢI (08/06/10)

VT ! Lại được thêm một nữa rồi ! Hi hi
Em vẫn muốn níu không gian gần lại
Dẫu có đôi bờ cũng khỏi chia hai
Để rồi mỗi sớm mai ta thức dậy
Bến bờ Đông -Tây khỏi phải lục tìm !
"Đôi bờ..." xé nát nơi tim
Biển khao khát nước biết tìm nơi đâu !
Sóng xô đẩy nước vào sâu
Hai bờ dãn cách..còn đâu ..."ĐÔI BỜ..."
Nàng thơ.....nhớ ... lại ngẩn ngơ !!!
Ngẩn ngơ chắc hẳn vì ... đôi
Ước sao là một em thôi lục tìm !
Biển kia khát có lặng im
Đông Tây nên mới kiếm tìm vậy thôi
Ước gì chỉ một không đôi
Kề môi áp má xa xôi đâu tìm ?
Chào mọi người, rất hân hạnh được đón tiếp:
2 khách và 4 thành viên
Biển kia biển có đôi bờ
Cho bờ em đắm say chờ bờ anh ...
Hôm nay gặp hai "Bằng lăng.."
Vừa "Tím.." vừa "Đẹp .." phải chăng...duyên Trời ?
Mỗi người mỗi ngả xa xôi
Mong sao có dịp...tới nơi....ba miền...
Bờ anh...bão phá tan tành
"Bờ em..." nhớ nhé để dành ...riêng anh
Em chẳng phải bằng lăng đâu
Chỉ là mượn lá để nói sâu