Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Chu Quang Thứ @ 14:37 08/06/2010
Số lượt xem: 1633
Đọc bài Bằng lăng đợi
"Bằng..." mầu tím tặng cho nhau
"Lăng..." thêm chút xíu....làm đau cõi tình
"Đơi..." ai mà chẳng một mình.....!!
Còn anh say đắm...bóng hình ..".BẰNG LĂNG"
Chu Quang Thứ @ 14:37 08/06/2010
Số lượt xem: 1633
Số lượt thích:
0 người
- BẰNG LĂNG ĐỢI (08/06/10)
- CẦU TƯƠNG TƯ (08/06/10)
- GIÓ PHỐ (07/06/10)
- GIỌT CHIỀU (07/06/10)
- Tình ca du mục (07/06/10)
Bằng lăng tím mỏng dịu dàng
Anh lên anh xuống tặng nàng... bài thơ!
Bằng lăng tím rớt rơi vung vãi
Phố vắng chiều về ai có đợi ai ?
Bằng lăng tím rớt rơi vung vãi
Phố vắng chiều về ai đợi ai ?
UI TRỜI ƠI VUI QUÁ XÁ
1 khách và 6 thành viên
Lâu rồi lại...gặp ..".Bằng Lăng.."
Gió bay sắc tím....làm tăng....nỗi buồn
Dáng chiều...mây...kéo hoàng hôn
"Anh lên anh xuống..." cõi hồn...trong thơ
Bằng lăng...tím....cả giấc mơ
Bằng lăng tím rớt hoàng hôn
Để cho môi tím... bồn chồn... đợi ai?
Bằng lăng tím...tạo hồn thơ
Gieo vào nỗi nhớ...ngẩn ngơ bao người
Trong mơ...anh thấy......EM CƯỜI !!
Hãy cứ mơ đi anh
Để cho lòng thanh thản
Hãy cứ mộng đi anh
Để tim bỗng bình yên
Bằng lăng tím cả giấc mơ
Tim anh cũng ... tím vì chờ ... bằng lăng ?