Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 18:32 07/06/2010
Số lượt xem: 602
GIỌT CHIỀU
Chiều trông một mớ khói chiều
Khói bay theo gió còn chiều lại... rơi
Nắng chiều nắng đến tả tơi
Nghiêng vài ba giọt cho trời chiều… buông!
Đường chiều lá bỗng chợt tuôn
Sương đâu bỗng rớt chợt luồn vào tim
Khuya, sầu bỗng rớt vào đêm
Khát đâu bỗng muốn… môi tìm môi nhau…
Tiếc chiều một chút oặn đau
Nào ai muốn vớt xanh xao… giọt chiều?
PhốChâuGiọtchiều,04-6-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 18:32 07/06/2010
Số lượt xem: 602
Số lượt thích:
0 người
- Tình ca du mục (07/06/10)
- THỨ BẢY CAFÉ (04/06/10)
- THÍCH (04/06/10)
- CÁNH MỎNG (04/06/10)
- Nỗi niềm sau những giấc mơ. (04/06/10)
Giọt chiều ... là giọt chiều ơi
Có ai muốn vớt giọt chiều ... với tôi?
Bây giờ tuổi đã xế rồi
Liệu còn vớt được bao nhiêu ... giọt chiều?
Giọt chiều còn mấy giọt chiều
Vớt đi một giọt cũng... chiều... như ai
Không vớt thì để dành mai
Chiều cùng với gió trắng tay một đời!
Bây giờ bóng xế chơi vơi
Con tim vẫn cứ một lời... nói... yêu!
Giọt chiều nào chẳng xanh xao
Giọt nào được vớt , giọt nào thả rơi
Xin người vớt hết đi thôi
Thả rơi vài giọt tả tơi … giọt chiều !
Mất điện VT ! Giờ mới đến ! Hi hi