Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:03 04/06/2010
Số lượt xem: 795
THÍCH
Nếu ta thích thì người ơi xin hãy thưởng
Đắm cùng trời và sướng cùng mây
Say với lòng ta mãi nơi đây
Vô cùng tận… ngất… mê… nồng dậy
Ta sẽ lẩy cho em đôi cánh mỏng
Để mãi là thiên mộng cõi lòng ta
Hồn gã Trịnh hóa thân vào hạt bụi
Ta hóa thành những sợi tơ yêu
Trói tình em suốt sáng suốt chiều
Theo đêm trắng đưa em vào… ân ái…
Cõi đời này chẳng dại gì bỏ lại
Kiếp nào tu…
đừng tu
ở kiếp này!
PhốChâuThích,03-6-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:03 04/06/2010
Số lượt xem: 795
Số lượt thích:
0 người
- CÁNH MỎNG (04/06/10)
- Nỗi niềm sau những giấc mơ. (04/06/10)
- BẾN GỌI ! (03/06/10)
- TRỘM (03/06/10)
- ĐỔI (02/06/10)
Chào TS:
1 khách và 2 thành viên
Lên"trời..." thích "sướng cùng mây"
Say say với gió..".nơi đây..."cõi người
"vô cùng tận...ngất..." ngây đời
"Theo đêm trắng.." "trói " nụ cười ...ái ân
"Đừng tu..." nhé.... kiếp này...CẦN !!!
Đúng rồi anh cớ gì trăng
Vàng ươm đến thế chẳng cần ngắm sao?
Ngắm nhiều..mây trên TRỜI cao
Biển xanh...lãng đãng ước sao nhuộm TRỜI
Xanh biển cũng đáng .. yêu rồi
Yêu đi cho gió tơi bời
Hờn ghen một mớ ngút trời... cuồng phong!
Yêu xa...rạo rực trong lòng
Cuồng phong...làm biển...sóng dâng "ngút trời.."
Tầu ...thả neo..nhé em ơi ?!
Tầu thả neo chớ nhổ neo
Bến thời một bến đừng theo gió ngàn
Tầu thả neo...không nhổ neo
Đó là tầu chết... đừng theo..." làm gì !
Con tầu tốt...nhổ neo đi
Sóng to..bão lớn....không gì cản ngăn
Bến yêu...tầu sẽ...về chăm...!!!
Tàu thả neo chẳng đi xa
Dẫu mà tàu chết mới là... của em!