Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 15:40 02/06/2010
Số lượt xem: 524
ĐỔI
Nếu có thể làm mây vàng hơn nắng
Em sẽ làm cho trắng thành đen
Và… anh của người ta… phải là của em…
Để ác mộng không len vào giấc mỏng!
Nếu có thể lấp đầy khoảng trống
Cõi lòng em khi giá lạnh không anh
Em sẽ làm cho tóc mãi xanh
Đông cứng tình ta từ thuở còn nồng
Để chẳng phai khi năm cùng tháng tận.
Nếu có thể lấy muôn trùng chất ngất
đổi một chút gần anh... dầu lận đận... kiếp si tình!
PhốChâuĐổi,19-5-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 15:40 02/06/2010
Số lượt xem: 524
Số lượt thích:
0 người
- TA VẼ (02/06/10)
- Biển và em Xuân Quỳnh (02/06/10)
- BẾN GỌI ! ( Thu Xa Xôi ) (01/06/10)
- XÓT XA (30/05/10)
- NẾU EM QUÊN ĐƯỢC ANH (29/05/10)
Nếu có thể chiêm bao thêm chút nữa
Xin chào mọi người, một mùa hè vui nhé
3 khách và 3 thành viên
Chào các vị khách quý:
1 khách và 3 thành viênoh xin chào:
1 khách và 4 thành viên
chào sếp, sếp ơi:
2 thành viên
Nếu có thể lấy muôn trùng chất ngất
đổi một chút gần anh... dầu lận đận... kiếp si tình!
A xin chào:
2 khách và 3 thành viên