Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Nguyễn Thị Thu Diễm @ 19:26 03/06/2010
Số lượt xem: 201
BẾN GỌI !

Mãi nuôn đời em là bến đợi
Anh là thuyền tít tận trùng khơi
Đã bao lần, thuyền ơi có biết
Biển dậy sóng trào sôi réo lòng em
Em mãi đợi khi trời giăng mây tạnh
Sẽ đón thuyền về nằm bến nghĩ ngơi
Thuyền êm ả thả hồn nơi bến mỏi
Sóng êm ru âu yếm vỗ mạn thuyền …
Cháy mãi trong em niềm mơ ước ấy
Bởi trùng khơi biển dậy sóng trào
Sóng lao xao thuyền nào dám đến
Gió dập sóng dồi rời bến ngay thôi ... !
Thuyền ra khơi giữa biển trời giông bão
Em lặng thầm thao thức mãi không ngơi
Giữa trùng khơi biết bao là bến đợi
Bến xa vời nên bến gọi tìm nhau !
( BIỂN CỬA ĐẠI - HÈ 2010 ) THU XA XÔI

Nguyễn Thị Thu Diễm @ 19:26 03/06/2010
Số lượt xem: 201
Số lượt thích:
0 người
- TRỘM (03/06/10)
- ĐỔI (02/06/10)
- TA VẼ (02/06/10)
- Biển và em Xuân Quỳnh (02/06/10)
- BẾN GỌI ! ( Thu Xa Xôi ) (01/06/10)
Thuyền ra khơi giữa biển trời giông bão
Em lặng thầm thao thức mãi không ngơi
Giữa trùng khơi biết bao là bến đợi
Bến xa vời nên bến gọi tìm nhau !
Bận coi thi 12 , không thăm ai hết ! Thông cảm nha ! Bài nầy cũng mới ... ra lò VT ạ !