Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 15:05 03/06/2010
Số lượt xem: 1008
TRỘM
Thượng đế ơi sao lòng con mãi cứ
Nhớ người xa rồi phạm tội riêng tư
Thân chết điếng khi nhìn ai qua mắt
Tràn ghen sôi bão, nổi sóng cồn
Sao đời con giẫy giụa bởi phong ba
Còn người ta ngất ngây hạnh phúc?
Mộng chiếc hôn quên đêm dài hun hút
Kéo nghìn trùng nồng cháy vào tay.
Thượng đế ơi sao không thành mà bại?
Cái chẳng muốn nhìn cứ mãi trước mặt con
Quãng bờ kia họ đã vuông tròn
Sao đẹp thế mà lòng con chẳng đặng
Thôi đêm trắng ủi an mình quãng vắng
Đắng tình si chi kẻ chẳng trăm năm
Ừ xa lắm chắc là không thể gặp
Kẻ cắp tình muốn trộm có được không?
Thượng Đế hỡi người chăng cho con sẽ thét
Cánh cửa lòng… sao kẻ cắp… lại là con?
Nếu lỡ đã bắt con làm kẻ tội đồ
Thì phải trộm… được chút gì kia chứ!
PhốChâuTrộm,03-6-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 15:05 03/06/2010
Số lượt xem: 1008
Số lượt thích:
0 người
- ĐỔI (02/06/10)
- TA VẼ (02/06/10)
- Biển và em Xuân Quỳnh (02/06/10)
- BẾN GỌI ! ( Thu Xa Xôi ) (01/06/10)
- XÓT XA (30/05/10)
Thượng Đế bảo: thôi con đừng có thét
Để cánh cửa lòng…rộng mở với trời xanh
Ban phát tình yêu để khỏi kẻ tranh giành
Và... Thượng đế sẽ ....cho con tất cả!!!
Còn lại mang lên chùa hết rồi
Bờ kia anh đã vuông tròn
Bờ nầy em khép lửa lòng đợi ai !