Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:31 04/06/2010
Số lượt xem: 553
CÁNH MỎNG
Chuồn chuồn cánh mỏng làm chi
Em đi sao chẳng để gì cho tôi?
Ừ thì một chút nồng môi
Để vơi quạnh quẽ đơn côi nát lòng
Ừ thì một chút chiều trông
Để mênh mông quét phớt hồng dáng xưa
Tơ tình một chút… đòng đưa
Để tôi thêu dệt cho vừa lòng em
Không thì chút nắng qua thềm
Để hong mắt đợi ướt mềm mi xa
Hay là một chút hương qua
Ướp xanh thắm lá chiều tà… lưa thưa…
Thế mà rát cả buổi trưa
Rơi rơi… cánh mỏng… chuồn mưa… dại tình!
Chuồn mưa… cánh mỏng… một mình…
Trông mưa theo nước trôi sầu linh đinh
…
( … À không, em để lặng thinh
Đổ đau lên chốn gập ghình…
riêng tôi…)
PhốChâuCánhmỏng,03-6-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:31 04/06/2010
Số lượt xem: 553
Số lượt thích:
0 người
- Nỗi niềm sau những giấc mơ. (04/06/10)
- BẾN GỌI ! (03/06/10)
- TRỘM (03/06/10)
- ĐỔI (02/06/10)
- TA VẼ (02/06/10)
Chào tiến sỹ:
2 khách và 1 thành viên
Hi, đông vui chị nhỉ.
kính chào các thầy , các cô
1 khách và 5 thành viên