Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:19 04/06/2010
Số lượt xem: 560
THỨ BẢY CAFÉ
Chà, thứ bảy nồng dấu yêu xa!
Phố, dạo một mình… nhớ… người ta
Café… nhạc buông… nâu hơi khói…
Xối lòng…
vài giọt…
đắng…
đen…
sa…
PhốChâuThứbảycafé,29-5-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:19 04/06/2010
Số lượt xem: 560
Số lượt thích:
0 người
- THÍCH (04/06/10)
- CÁNH MỎNG (04/06/10)
- Nỗi niềm sau những giấc mơ. (04/06/10)
- BẾN GỌI ! (03/06/10)
- TRỘM (03/06/10)
Café sớm nhé, mọi người:
2 khách và 4 thành viên
"Chà...""thứ..." này..." nồng dấu yêu xa"
"Một mình..." đi "dạo..." "nhớ người ta..."
"Cafe..." vài giọt...sao mà nóng..
"Đen..." phận mình...chỉ nhớ người xa
Con tim nó thế không dạy được
Bất trị rồi... say khướt... tình xa...
"Con tim nó thế..." em đang mong
"Say khướt tình xa...' rạo rực lòng !!
Gió đông không xót bờ vai lạnh
Mắt nồng em đợi... có về không?
Café chút nhé:
2 khách và 2 thành viên
Yêu ai hỡi người ơi sao có nhớ
Chút tơ tình sao quặn đắng lòng nhau
Đêm ... xuống phố... một mình ... sao không nhớ
Để cho người...
.... cô quạnh
... suốt anh thâu...
Yêu ai hỡi người ơi sao có nhớ
Chút tơ tình sao quặn đắng lòng nhau
Đêm ... xuống phố... một mình ... sao không nhớ
Để cho người...
.... cô quạnh
... suốt anh thâu...
Đỗ Thanh Dương
Tơ tình anh để ở đâu
Làm sao mà trói được đời nhau đây?
Phố Châu!
Đêm trăng thanh
Tiếng đàn ai lên nhanh?
Gợi nỗi đau xa anh!
Trăng... Chơi vơi...
rơi ... trên trời!
Lòng gửi hồn cho ai?...