- Nguyễn Mến
- Nguyễn Văn Thanh
- Tôn Nữ Bích Vân
- Đỗ Thanh Dương
- Huỳnh Thị Vân Thy
- Chu Quang Thứ
Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 20:46 07/06/2010
Số lượt xem: 188
 
GIÓ PHỐ
Này, dạo phố cùng em không anh?
Dù tóc xanh nay đã phai màu
Phố đã cũ… hàng cây cũng… cỗi
Nhưng nắng vẫn nồng những dấu yêu xưa
Vài cành con đơm những lộc non
Phố vàng hoa khoe những mái vòm
Em tựa nhé, phong trần anh đó
Ngắm con đò theo nước trôi xuôi…
Bỗng giật mình… ừ… mơ ước mà thôi!
Người yêu hỡi… chút nồng yêu… xin nói
Người đi rồi em mơ mãi… vòng tay…
Nhìn xa xa ai dạo phố… cùng ai
Rõ trẻ con… dễ hờn… dễ giận…
Ngẫm phận mình bước tình lận đận
Gió tạt ngang… em… quấn lại… tấm khăn choàng!
PhốChâuGió…06-6-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 20:46 07/06/2010
Số lượt xem: 188
Số lượt thích:
0 người
2 khách và 6 thành viên
- GIỌT CHIỀU (07/06/10)
- Tình ca du mục (07/06/10)
- THỨ BẢY CAFÉ (04/06/10)
- THÍCH (04/06/10)
- CÁNH MỎNG (04/06/10)
Các ý kiến mới nhất