Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 15:17 12/06/2010
Số lượt xem: 850
NỬA DẤU ĐỜI
Môi không còn đỏ, da không thẳng
Mắt đã mờ phai nửa dấu đời
Mà tim... vẫn cứ... yêu chất ngất...
Khóe mắt... vọng tình... mấy... vết nhăn!
Nửa đời thây kệ ta cứ mặc
Bởi đỏ... con tim... biết sao lần!
Nhịp gấp... cơn si... môi... bỏng cháy...
Không tình ta sống được hay chăng?
PhốChâuNửadấuđời,12-6-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 15:17 12/06/2010
Số lượt xem: 850
Số lượt thích:
0 người
- PHỐ NHỎ (12/06/10)
- Đọc bài thơ Lối chờ (12/06/10)
- Nửa đời ... (11/06/10)
- LỐI CHỜ (11/06/10)
- KHÔNG ĐÔNG!? (10/06/10)
Mới nửa đời thôi có là bao
Con tim vẫn đỏ máu tuôn trào
Khát vọng yêu người ... sao vẫn cháy
Dẫu da nhăn, mắt yếu, vẫn còn ... say men tình.
Chà, toàn khách thân thiện:
2 khách và 3 thành viênMôi không còn đỏ,da không trắng
Tóc đã CƯỠNG RÂM ...nửa dấu đời
Con tim... vẫn cứ ...yêu chất ngất
Mắt mờ vẫn cứ ...ĐONG đấy thôi
Nhưng mà mặc nó...Bạn tôi ơi
Dù con tim nhỏ lúc đầy vơi
Tiếng đập nhiều khi nghe thổn thức
Tình si... nghiêng ngả biết bao người
-Chúc Vân Thy vui nhé,Mà có đi NAM PHI không đấy?Hay cứ ngồi nhà THƠ THẨN hết đêm thôi?
Ha ha Hạnh Năm bạo quá:
"Môi không còn đỏ,da không trắng
Tóc đã CƯỠNG RÂM ...nửa dấu đời
Con tim... vẫn cứ ...yêu chất ngất
Mắt mờ vẫn cứ ...ĐONG đấy thôi
Nhưng mà mặc nó...Bạn tôi ơi
Dù con tim nhỏ lúc đầy vơi
Tiếng đập nhiều khi nghe thổn thức
Tình si... nghiêng ngả biết bao người
-Chúc Vân Thy vui nhé,Mà có đi NAM PHI không đấy?Hay cứ ngồi nhà THƠ THẨN hết đêm thôi?
Phạm Hạnh Năm @ 17h:54p 12/06/10