Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 12:38 18/06/2010
Số lượt xem: 350
THU NGÀ
Ta chếch choáng hay thu vàng chếch choáng
Chống chuếnh tình chống chuếnh… chơi vơi…
Chiều ngà rơi cố rướn chút giọt tà
Mắt thu đấy chiều nao ta day dứt
Buông lời nồng để lỗi cho thu
Ta ru em bằng bước dạo trong vàng
Em say khướt ta bàng hoàng thảng thốt
Để cho cơn gió chiều đột ngột
Khẽ giật mình… rơi lá… trộm… tình em…
Ta đem nỗi buồn ra phơi
Bỏ nhớ mong… chiều vắng… xa vời…
Hương thu đợi ướp nỗi buồn ta… dịu vợi!
Rời em, ta mang theo những giận hờn
Thu vương đầy mộng tưởng
Bờ eo sương… có còn in… dấu tay nồng?
PhốChâuThungà,16…17-6-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 12:38 18/06/2010
Số lượt xem: 350
Số lượt thích:
0 người
- THAY ĐÁ (17/06/10)
- QUA MẠNG (17/06/10)
- TRỞ GIÁ (16/06/10)
- DẤU MÔI (15/06/10)
- LỜI HỨA MƯA (15/06/10)
Chào thầy Dương
1 khách và 2 thành viên
Em say khướt ta bàng hoàng thảng thốt
Để cho cơn gió chiều đột ngột
Khẽ giật mình… rơi lá… trộm… tình em…
Bắt độ thế nào đây nhỉ?
1 khách và 1 thành viên