Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 12:52 18/06/2010
Số lượt xem: 311
HỜN MƠ
Chỉ chờ… chỉ đợi… với chỉ trông…
Họ được hờn anh, em thì không!
Chơ vơ lòng vẳng nghe gió khóc
Cả giấc mơ em… cũng nghẹn dòng…
PhốChâuHờnmơ,11-6-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 12:52 18/06/2010
Số lượt xem: 311
Số lượt thích:
0 người
Chỉ chờ, chỉ đợi ... với chỉ trông...
Yêu thương là thế - tương tư lòng
Thoáng nghe trong gió hờn mơ khóc
Của kẻ chung tình ... nghẹn nửa khuya
chuyển qua nhé
Xin chào các vị:
1 khách và 5 thành viên
Đừng hờn chi mơ bóng dáng chiều
Em la người...AI CŨNG PHẢI XIÊU
Đợi chờ...lựa chọn....và quyết định
Mọi...người...đang chờ....NÓI LỜI YÊU !!!
Chỉ một người thôi, không nói điêu
Yêu quá mông mênh... gió trở... liều
Vì ai mà trái tim đông cứng
Rộng mở ngõ lòng... không phải yêu!