Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 20:20 27/06/2010
Số lượt xem: 400
HOA CÓ CÒN HỒNG...
Gửi N, ĐL-LĐ
Em đã về… về lại phố xưa
Tìm hỏi anh lời bỗng trở thừa
Đồi hoang dại nay lấp đầy phố thị
Dã quỳ buồn vàng phảng phất gió đưa...
Tầm xuân mơ, tầm xuân của ngày chưa
vương gió nắng… vai trần... ai… chưa tựa…
Hỏi tình xưa lại nhận mấy nụ cười
Bà cô hỡi hỏi gì đến lạ!
Hoa có còn hồng… như ngày mới vừa mưa?
PhốChâuHoacócònhồng,27-6-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 20:20 27/06/2010
Số lượt xem: 400
Số lượt thích:
0 người
- Đọc bài thơ TREO CỔ NỖI BUỒN (26/06/10)
- TREO CỔ NỖI BUỒN (26/06/10)
- Vui! (26/06/10)
- MA LỰC ẢO (25/06/10)
- Đôi dép (25/06/10)
Chào thầy Trường
1 khách và 2 thành viên
Chào mọi người
Hân hạnh:
2 khách và 5 thành viên
Tầm xuân em đến ... ngày xưa
Bây giờ gặp lại ... thì thưa dã quỳ!!!
2 khách và 3 thành viên
Đừng so sánh thế TD hỡi
Tội cho hoa mưa gió tơi bời
Em đã về ... về lại phố xưa ...
Có quên chưa ? Quên mùi gió núi
Dã quỳ buồn phảng phất gió đưa
Vương gió nắng bờ vai chưa tựa
Sao vội về ... về lại phố xưa?
Về phố vội quá không thì ... tựa rồi ! Hi Hi VT ! VUi nghe !
Biệt nha Vt ! Bận rồi ! Tối nay banh ha ! Nhớ độ và chung đó ! Hi Hi !
Em đâu vội đến giờ mới về lại
Phố xưa anh, đường bỗng trở dài
Tầm xuân xưa hồng phai ký ức
Anh đâu rồi, bất chợt phố mưa...