Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 15:29 26/06/2010
Số lượt xem: 229
TREO CỔ NỖI BUỒN
Em rời nắng tìm cho mình góc khuất
Nói cùng tim lời sâu thẳm của lòng
Bỏ trốn đi,
bây giờ còn kịp đó!
để tự mình không cản được trái tim
Ý niệm về thời gian,
trong em - không tồn tại!
Hôm qua… hôm nay… hay mai kia
Từ có anh em bỗng sợ chia lìa
Em muốn… treo cổ nỗi buồn em đó!
Bởi nó… suốt đời… cứ hành hạ mãi em…
Đêm tự tình gió than khóc một mình ên
Em ôm gió ru mình cùng cơn đau đỏ
Chia xẻ nỗi cô đơn trong vắng lặng gai người
Còn nhớ không những lời tình tứ
Trong thu phai giờ thu mới lại về
Sao mãi sống với hào quang quá khứ?
Hay tại bởi bây giờ tình chẳng còn tươi?
Người ở bên người…
cướp trắng…
nụ cười em…
PhốChâuTreocổnỗibuồn,25…26-6-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 15:29 26/06/2010
Số lượt xem: 229
Số lượt thích:
0 người
- Vui! (26/06/10)
- MA LỰC ẢO (25/06/10)
- Đôi dép (25/06/10)
- MAI EM VỀ LẠI PHỐ (24/06/10)
- QUA MẠNG @ ! (23/06/10)
Cược
Có thể
1-1
0-0
2-0