Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:37 28/06/2010
Số lượt xem: 1157
GỌI ĐIỆN TRONG MƯA
Này nhận điện em đi anh,
để nghe mưa ở miền em anh nhé!
Em nghe mưa một mình sao ớn lạnh đến ghê da
Cơn mưa lòng mưa của phong ba
Ai biểu yêu xa rồi trách chi mình dại...
Rồi lại đổ con tim làm lý trí lu mờ.
Đầu bên kia bíp bíp như chọc ngoáy nỗi chờ
Không mất sóng nhưng sao người không nghe máy?
Lê thê... mệt nhoài... mưa... vẫn trắng ngoài hiên...
Có phải đâu là quả báu nhãn tiền
cho người cố đợi chờ người cố tình biền biệt
Giận hờn ai mà mưa chi mải miết
Kiếp trước tội lỗi chưa đầy kiếp này tiếp hay sao?
Để cho mưa cứ hoài gột rửa... những đớn đau...
Em gọi điện trong mưa tiếng bíp... tắt... tự thuở nào...
PhốChâuGọiđiệntrongmưa,28-6-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:37 28/06/2010
Số lượt xem: 1157
Số lượt thích:
0 người
- Anh nhé! Đừng xa! (27/06/10)
- HOA CÓ CÒN HỒNG... (27/06/10)
- Đọc bài thơ TREO CỔ NỖI BUỒN (26/06/10)
- TREO CỔ NỖI BUỒN (26/06/10)
- Vui! (26/06/10)
Mãi lang thang ! Giờ mới trở lại ! Nầy VT nhé !
Yêu yêu lắm nên em mãi gọi
Mưa trắng trời giọt ngã giọt nghiêng
Tiếng bíp bíp vẫn triền miên ... tuôn đổ
Rồi bất ngờ tắt vụt cả trong mưa !
Mưa bụi vẫn bay, lấm đầy sân vắng
Anh đâu rồi bụi trắng lòng em!
Cảm ơn mọi người đã đến trang
3 khách và 5 thành viên
Chào thầy Mến
1 khách và 2 thành viên
VT ! Rõ thêm tý nào !
Em cố gọi sao không bắt máy
Mưa mãi rơi nhưng lòng vẫn cháy
Cháy trụi mất rồi , cháy trong mưa
Anh về chưa trong màu mưa trắng
Trắng đất trời, trắng cả lòng em ?
Rõ quá rồi còn gì nữa?!!
Em đợi hoài sao anh mãi nín thinh
Để cõi lòng em trống trải ... hóa âu sầu.
Nếu rõ thì như thế nầy nhá !
Hay như thế nầy
Và !